Thuyền lá

23/01/2010 16:22 GMT+7

Thuyền lá tranh nhau thả, Xuôi dọc một triền sông. Thuyền của anh màu nắng Lướt sóng, trôi bềnh bồng. Thuyền của em màu xanh, Vùng đuổi theo hối hả...

Ta chạy dọc trên bờ,
Vỗ tay, reo rộn rã.
Tiễn những con thuyền lá
Đến với bến bờ xa...

Màu nắng, con thuyền anh,
Đã lênh đênh tới biển.
Thuyền của em màu xanh
Đến rồi hay chưa đến?

Phút đầu tiên khởi hành
Thuyền cách nhau sải nước,
Năm tháng vụt qua nhanh
Đã muôn trùng xa cách...

Ngày thả con thuyền lá
Em có còn nhớ chăng?

Ngô Văn Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.