Tia chớp - Thơ của Vương Tâm

19/01/2023 09:00 GMT+7

Ánh mắt ấy
Chợt chớp lên như sóng
Thổi bùng qua làn tóc
Làm ta ngẩn ngơ

minh họa: tuấn anh

Ám ảnh ta
Ngàn tia chớp dội về
Vầng trán tái tê
Bởi những cánh sao trên trời lồng lộng

Khoảnh khắc ấy hun hút vô thường
Ngập tràn âm thanh dịu đắng
Những quả bóng bay ảo huyền câm lặng
Bập bềnh con sóng tình yêu

Tia chớp yểm bùa trái tim đã xanh rêu
Trẻ lại nguyên sơ hồng hào thắm đỏ
Đôi môi ta bỗng dưng huýt gió
Gọi trở về mọi cung bậc mộng mơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.