Triển lãm tiếp tục khai thác hình ảnh những đám mây, mô típ gắn bó với Tia-Thủy Nguyễn từ nhiều năm qua. Tia-Thủy Nguyễn phát triển loạt tác phẩm với chủ đề Mây này là mây em (I, my, me, cloud, 2018-nay), qua đó thể hiện mối liên hệ giữa con người với tự nhiên. Cô từng chia sẻ: "Tôi không vẽ thiên nhiên. Tôi vẽ nguồn năng lượng tự nhiên đang tuôn chảy bên trong mình".
Một trong những tác phẩm nổi bật tại triển lãm là Fairer than a Fairy (Sắc mây tiên cảnh), được thực hiện bằng nhiều chất liệu như hạt cườm, kim và thạch anh. Các chi tiết thủ công tạo hiệu ứng nổi trên bề mặt, khiến bức tranh có cảm giác gần với một tác phẩm điêu khắc.
Bên cạnh đó, nghệ sĩ lần đầu giới thiệu kỹ thuật "đan" thép không gỉ qua loạt tác phẩm The Pause Between Storms (Quãng tĩnh chờ giông). Chất liệu cứng được tạo hình thành những đám mây mềm mại, tạo sự tương phản giữa vẻ mong manh và sức bền.
Với Fields of Resonance, Tia-Thủy Nguyễn không chỉ tiếp tục hình ảnh mây quen thuộc mà còn mở rộng cách tiếp cận, đưa hội họa ra khỏi mặt phẳng và tạo nên những trải nghiệm đa chiều cho người xem.

Tia-Thủy Nguyễn giới thiệu triển lãm cá nhân Fields of Resonance tại Thượng Hải (Trung Quốc)
Ảnh: NVCC

Triển lãm giới thiệu 20 tác phẩm hội họa, điêu khắc và sắp đặt của Tia-Thủy Nguyễn
Ảnh: NVCC

Hình ảnh mây tiếp tục là nguồn cảm hứng xuyên suốt sáng tác của nữ nghệ sĩ
Ảnh: NVCC

Tia-Thủy Nguyễn nói cô phát triển hình ảnh mây từ những ký ức cá nhân và trải nghiệm trên các chuyến bay
Ảnh: NVCC

Tác phẩm Muôn hoa nghịch sắc kết hợp hội họa với kỹ thuật đính kết thủ công
Ảnh: NVCC

Hạt cườm, kim và thạch anh tạo nên bề mặt nhiều lớp cho tác phẩm
Ảnh: NVCC

Tia-Thủy Nguyễn lần đầu giới thiệu kỹ thuật tạo hình bằng thép không gỉ tại triển lãm
Ảnh: NVCC

Không gian triển lãm mở ra cách tiếp cận mới về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên qua nghệ thuật của Tia-Thủy Nguyễn
Ảnh: NVCC
Bình luận (0)