Tiếc cho "quái kiệt" Paolo Di Canio!

08/04/2013 12:12 GMT+7

(TNO) Quái kiệt, siêu quậy, người hùng hay tên... phát xít là tất cả những "mỹ từ" mà người hâm mộ bóng đá dành cho tân HLV trưởng CLB Sunderland Paolo Di Canio khi ông còn là một cầu thủ...

(TNO) Quái kiệt, siêu quậy, người hùng hay tên... phát xít là tất cả những "mỹ từ" mà người hâm mộ bóng đá dành cho tân HLV trưởng CLB Sunderland Paolo Di Canio khi ông còn là một cầu thủ...

>> Thắng Sunderland 2-1, Chelsea vươn lên chiếm vị trí thứ 3
>> Chelsea thắng tưng bừng, Arsenal vất vả hạ Sunderland 1-0
>> Sunderland bất ngờ bị loại

 
Trận ra mắt của HLV Di Canio ở Premier League là một thất bại - Ảnh: AFP

Câu nói đầu tiên của Di Canio trong buổi nhậm chức ở Sunderland là yêu cầu mọi người hãy gọi ông là... "Người độc nhất vô nhị", để tránh trùng lắp với "Người đặc biệt" của Jose Mourinho.

Và đêm 7.4, "Người độc nhất vô nhị" đã có màn ra mắt... khá thất vọng, khi Sunderland đã để thua ngược Chelsea 1-2 ngay tại Stamford Bridge. Thất bại này đã khiến "Mèo đen" càng tiến sát bờ vực rớt hạng hơn bao giờ hết.

Ấy vậy, với Di Canio, đó là trận đấu "xem được" và màn trình diễn của các học trò mới là "có tín hiệu sáng sủa".

Di Canio thích làm ngược lại tất những gì mà mọi người cho là đúng! Khi còn thi đấu cho West Ham, ghi vô số bàn thắng đẹp cho đội bóng này và ông cũng sẵn sàng đập vào mặt một fan hâm mộ (West Ham) khi gọi ông là tên phát xít.

Bản thân Di Canio cũng chưa bao giờ che giấu quan điểm chính trị của mình. Hồi còn chơi cho Lazio, ông từng mừng bàn thắng bằng kiểu chào của phát xít Đức và công khai thừa nhận mình là người ủng hộ chế độ phát xít...

"Đáng lý ra Sunderland mới là đội thắng ngược. Chúng tôi đã chơi tốt hơn họ và cả sân vận động Stamford Bridge đã run sợ chúng tôi...", HLV sinh ra ở Rome phát biểu sau trận đấu.

Có thể Di Canio có phần đúng, khi đó là một trận đấu đầy khó khăn của Chelsea. Sunderland với phận khách nhưng đã thi đấu lấn lướt và có bàn mở tỷ số trước.

Một người có cá tính mạnh và khi gặp thất vọng (dù nhỏ) cũng dễ dàng sụp đổ mạnh hơn người khác. Di Canio là vậy. Hình ảnh ông ngồi sụp xuống ghế và tay liên tục vuốt mắt sau khi tiếng còi tan cuộc vang lên, đã chứng minh điều đó.

Một phóng viên, tại buổi họp báo sau trận đấu trên, đặt câu hỏi với Di Canio: "Tại sao ông tỏ vẻ đau khổ quá vậy?". "Anh có im ngay không. Tôi là Paolo Di Canio và tôi luôn yêu thích những gì tôi làm...", Di Canio "sửng cồ".

Có bất ngờ không khi "Người độc nhất vô nhị" - có lẽ là thật tại Premier League hiện nay, lại rất được Sir Alex Ferguson của M.U mến mộ?

Theo nhận xét của chính Sir Alex, thời gian đẹp nhất của Bóng đá Anh là khi có mặt của "tứ đại danh bộ" Sir Alex (tất nhiên), Arsene Wenger, Jose Mourinho và Rafael Benitez.

Hiện tại, Sir Alex vẫn chưa có ý định nghỉ hưu ở M.U; Arsene Wenger vẫn trị vị ở Emirates (Arsenal); Rafael Benitez đang làm việc ở Chelsea; còn Jose Mourinho thì cũng muốn quay lại nước Anh. Nay lại có thêm Di Canio!

"Tôi luôn ước ao mỗi tuần được ra sân ở Premier League và điều đó đã thực hiện được. Giờ tôi chẳng ngán phải đối đầu với bất cứ ai. Bởi tôi là... người độc nhất vô nhị!", Di Canio tuyên bố sau cuộc họp báo tại sân Stamford Bridge.

Di Canio đã phần nào được toại nguyện khi trở lại Premier League, song người hâm mộ cũng bắt đầu cảm thấy tiếc cho ông... đã chọn Sunderland, một đội bóng không có nhiều tham vọng!

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.