Trên các tuyến đường đoàn xe nghi lễ đi qua từ Nhà tang lễ Quốc gia đến Nghĩa trang Mai Dịch, hàng vạn người dân đã đứng hai bên tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người dân, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, đội nắng, mang theo di ảnh Tổng Bí thư, khóc nghẹn khi linh xa đi ngang qua. Nhiều người hô lớn: "Bác Trọng muôn năm".
Nghi thức chuyển linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên linh xa
Đậu Tiến Đạt
Phu nhân Ngô Thị Mận không kìm nén được những giọt nước mắt trong phút cuối tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Gia Hân
Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo ‘mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân’
Gia đình đi quanh linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối
Gia Hân
Thân nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phút cuối tiễn biệt Tổng Bí thư tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội
Gia Hân
Đoàn xe nghi lễ qua phố Tràng Tiền, người dân vẫy tay tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tuấn Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa nhưng hình ảnh Tổng Bí thư mãi trong tim người dân
Nguyên Anh
Tại đường Trần Phú, một người lính ôm di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chờ đoàn xe nghi lễ đi qua
Tuyến Phan
Người dân tập trung hai bên đường để tiễn đưa, bày tỏ sự thương tiếc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Gia Hân
Người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM sáng 26.7
Nhật Thịnh
Người dân xúc động đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia sáng 26.7
Gia Hân
Bình luận (0)
Vô cùng thương tiếc! Kính tiễn Tổng Bí thư về cõi vĩnh hằng!
Noi gương Bác sống danh dự: " Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống bởi vì Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện đớn hèn vô liêm sỉ bị mọi người khinh bĩ, ăn cắp của dân ăn cướp của dân, làm cho Đảng mất uy tín, Nhà Nước mất uy tín với nhân dân. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất"