Tiến Linh, Quang Hải quyết đánh bại Thái Lan ở bán kết AFF Cup

19/12/2021 21:45 GMT+7

Dội bom vào lưới Campuchia với 4 bàn không gỡ, tuyển Việt Nam đã vào bán kết AFF Cup 2020 với vị trí nhì bảng B. Tiến Linh lập cú đúp, giải tỏa cơn khát bàn thắng của chính mình sau chặng đường đã qua.

Có một chút sốc nhẹ khi nhìn vào đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam bởi nhiều người đã nghĩ thầy Park sẽ thay đổi ít nhất 1/3 nhân sự so với 3 trận trước của vòng bảng AFF Cup.

Nhưng có lẽ HLV Keisuke Honda của Campuchia còn… sốc hơn. Hình ảnh cựu danh thủ Nhật Bản cầm sa bàn, chỉ đạo cầu thủ trước khi trận đấu khởi tranh chỉ khoảng 5, 10 phút được cho quá lạ (chưa có HLV nào trên thế giới làm động tác ấy). Động thái ấy đã chứng tỏ điều gì? Có thể Keisuke có đôi chút bối rối khi những miếng ghép của Việt Nam không giống như những gì Keisuke hình dung.

Ghi bàn xong, người ta không cười đâu nhé, dù người ta đang rất sướng.

VFF

Thế nhưng, cũng khá đáng khen cho Campuchia. Họ cương quyết không chuyển đổi kết cấu đội hình cũng như trạng thái nhập cuộc. Tấn công, tấn công và tấn công. Chỉ có điều, chất lượng của toàn bộ hệ thống cũng như của từng cá nhân không đủ giúp Campuchia đưa đối phương vào thế bị động. Nếu không muốn nói là họ mới chính là kẻ bị đối thủ đẩy vào thế bị động. Sự khác biệt về đẳng cấp đã bộc lộ quá rõ. Campuchia không giữ được bóng, không tổ chức được lối chơi, yếu thế cả trong tấn công và phòng ngự. Nếu như hiệp 1, tuyển Việt Nam đẩy nhịp độ trận đấu ở từng thời điểm theo chiều hướng tăng dần thì hiệp 2, nhịp điệu tấn công được khai triển với tốc độ dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn. Và cho dù kịch bản nào, bàn thắng như một lẽ dĩ nhiên phải đến.

Chúc mừng chàng trai số áo 22

VFF

Ai xuất sắc nhất trận đấu này? Ban tổ chức giải bầu Quang Hải xuất sắc nhất. Quang Hải quá tuyệt vời với những đường kiến tạo đầy tinh tế, quá tuyệt vời với bàn thắng cho riêng mình.

Nhưng xin được dành nhiều lời khen ngợi nhất cho Tiến Linh với 2 bàn thắng đẳng cấp. Là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại World Cup 2022 nhưng có chút gì đó thiếu may nên sự khởi đầu của Linh ở AFF Cup chưa được như kỳ vọng của chính anh. Linh bị mất cảm giác bóng nhưng cái cảm giác ấy đã giúp Linh tìm lại mình ở đúng trận đấu mà người ta muốn nhìn thấy anh bùng nổ.

Nhưng cũng hơi đáng tiếc khi tuyển Việt Nam vào bán kết theo một kịch bản chưa được mỹ mãn lắm vì đứng nhì bảng và sẽ gặp kỳ phùng địch thủ Thái Lan ở bán kết.

Sau trận đấu, Tiến Linh phát biểu: “Ghi bàn luôn mang đến trạng thái cảm xúc rất khó tả. Và ghi bàn được sau thời gian không thể ghi bàn thì sự khó tả ấy… không thể tả được. Tôi rất vui vì Việt Nam đã vào bán kết. Chúng ta gặp Thái Lan - đối thủ rất mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh bại đội bóng này. Tôi sẽ nỗ lực lập công. Chắc chắn sẽ phải rất nỗ lực vì đội bạn rất mạnh".

Còn Quang Hải chia sẻ khi được hỏi anh có tiếc không vì chỉ ghi được một bàn thắng: "Với cá nhân tôi, điều quan trọng hơn cả là mọi người đều cố gắng thi đấu tốt nhất. Chúng ta đã có vé vào bán kết thì dù đối thủ là ai đi chăng nữa cũng phải nỗ lực để có kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẽ tôn trọng Thái Lan ở mức cao nhất".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.