Tiên phong nhập cuộc

Trác Rin
Trác Rin
31/12/2022 07:09 GMT+7

Giữa năm 2022, Thanh Niên đã tiên phong vào cuộc phản ánh việc một số người “bỗng dưng mất tích”, bẵng đi một thời gian rồi thông báo với gia đình họ đang ở Campuchia .

“Điều gì bí ẩn quá vậy?”, tôi tự hỏi. Sau đó, tôi vào các hội, nhóm người Việt ở Campuchia trên Facebook để dò la tin tức thì phát hiện những chia sẻ khủng khiếp từ các nạn nhân đang bị cưỡng ép làm việc kiểu khổ sai nơi xứ người. Tôi lập tức liên lạc với một nạn nhân, xác thực lại nội dung rồi quyết tâm: “Phải dùng hết khả năng của nghề viết báo để vào cuộc”.

PV Thanh Niên thâm nhập đường dây bán lao động từ TP.HCM qua Campuchia

DUY KHÁNH

Được sự đồng ý của tòa soạn, tôi lập tức vào việc. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về các nạn nhân, về đường dây đưa người từ TP.HCM lừa bán qua Campuchia... tôi cùng đồng nghiệp trong vai người dân quê có mặt tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Nghe chúng tôi than có người thân bị lừa bán qua Campuchia, nhiều người hành nghề xe ôm liền tiếp cận để làm “cò” chuộc người. Thật ngạc nhiên khi người dân biên giới đã quá quen với cảnh người từ khắp nơi tới đây để tìm cách chuộc thân nhân.

Sau khi củng cố tài liệu và các chứng cứ, ngày 19.6.2022, loạt bài điều tra Nhức nhối lừa bán lao động qua Campuchia được khởi đăng trên Thanh Niên để gióng lên hồi chuông cảnh báo, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh những nạn nhân mới. Mỗi bài viết đăng lên, chúng tôi lại nhận được thêm những lời kêu cứu từ khắp mọi miền đất nước.

Tôi lập tức liên lạc với một nạn nhân, xác thực lại nội dung rồi quyết tâm: “Phải dùng hết khả năng của nghề viết báo để vào cuộc”.

Vậy là chúng tôi tiếp tục lên đường tham gia “giải cứu” nạn nhân bị lừa bán qua Campuchia. Chứng kiến cảnh mẹ con gặp nhau nơi đất khách mừng mừng tủi tủi, chúng tôi cũng rưng rưng theo.

Câu chuyện chưa dừng lại. Sau khi loạt bài điều tra kết thúc vào ngày 30.6.2022, chúng tôi lại nhận được cuộc gọi kêu cứu. Lần này là nhóm 3 nam thanh niên bị các đối tượng buôn người đánh trọng thương. Từ cửa khẩu Mộc Bài, họ cố sức đón xe về TP.HCM, đến tòa soạn Báo Thanh Niên nhờ chúng tôi đưa đi cấp cứu khi gần như ngã quỵ. Như những người thân trong gia đình, chúng tôi liên hệ bệnh viện, đón taxi và hỗ trợ một phần viện phí để họ được cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, Q.1.

Không như hầu hết các nạn nhân sập bẫy vì lời hứa “việc nhẹ lương cao” từ các đầu nậu buôn người, 3 nam thanh niên nói trên bị lừa qua Campuchia với lời dụ “sang để bán thận giá cao”. Chúng tôi lại tiếp tục điều tra, phản ánh cho bạn đọc cả nước cùng đề phòng, cảnh giác với thủ đoạn này.

Hành trình đeo bám vụ việc của chúng tôi chỉ tạm kết thúc khi Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng khác vào cuộc quyết liệt, cùng phối hợp chính quyền Campuchia giải cứu hàng trăm lao động bị lừa bán trái phép...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.