Nữ tuyển thủ 29 tuổi quê Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) Nguyễn Thị Bích Thùy được HLV Mai Đức Chung tin tưởng trao suất đá chính bên hành lang phải đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu để đời với đội tuyển Mỹ.
Bích Thùy với khoảnh khắc lịch sử bước chân ra đấu trường World Cup
ĐỨC ĐỒNG
Không còn ở độ tuổi sung sức nhất nhưng Bích Thùy đã thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao. Mỗi khi đối thủ có bóng, cô áp sát rất nhanh để tranh đoạt bóng, đánh chặn từ xa, hóa giải không ít đường lên bóng bên cánh trái của đội đương kim vô địch World Cup.
Đội tuyển nữ Việt Nam khắc phục hạn chế chiều cao tại World Cup như thế nào?
Bích Thùy với pha xử lý bóng khéo léo trước tuyển thủ Mỹ
ĐỨC ĐỒNG
61 phút có mặt trên sân, cô gái chỉ cao 1,53 m không ít lần khiến đối thủ cao to của đội tuyển Mỹ phải chùn chân, xốc tinh thần các đồng đội, góp phần giúp đội tuyển nữ Việt Nam dù thua 0-3 nhưng nhận được rất nhiều lời khen.
Tiền vệ Bích Thùy thi đấu xông xáo bên hành lang phải đội tuyển nữ Việt Nam khi chạm trán với đội Mỹ
ĐỨC ĐỒNG
Hôm nay trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook, Bích Thùy chia sẻ tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc cô lần đầu bước ra sân đấu World Cup kèm lời chia sẻ: "Mỗi bước chân con đi đều có hình bóng của ba", khiến nhiều người xúc động.
Bích Thùy tích hỗ trợ phòng ngự từ xa trước đội đương kim vô địch World Cup
ĐỨC ĐỒNG
Năm 2016 khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam đi Trung Quốc tập huấn, thi đấu vòng loại Olympic, Bích Thùy nhận tin đau buồn ba mất vì bạo bệnh. Không kịp về chịu tang ba, cô đành gạt nước mắt khấn nguyện từ xa. "Sau này, mỗi khi đi tập huấn và thi đấu xa nhà, tôi đều khấn nguyện đến ba và tôi nghĩ luôn có ba luôn bên cạnh. Những lúc khó khăn như thời điểm mắc Covid-19 trong lúc tranh vé tham dự World Cup 2023, tôi lại gửi lời khấn nguyện đến ba, cuối cùng tôi cùng các đồng đội cũng đạt được ước mơ lớn nhất trong cuộc đời theo đuổi đam mê", Bích Thùy chia sẻ.
HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết giúp thủ môn Kim Thanh cản phá phạt đền của đội tuyển Mỹ
Bích Thùy (phải) thường xuyên có mặt có mặt ở các điểm nóng trong trận đấu với tuyển nữ Mỹ
ĐỨC ĐỒNG
Bích Thùy cảm ơn người hâm mộ khi rời sân ở phút 61
ĐỨC ĐỒNG
Ngày 27.7, Nguyễn Thị Bích Thùy cùng đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục viết tiếp hành trình lịch sử ở đấu trường World Cup, chạm trán với đội tuyển hạng 21 thế giới Bồ Đào Nha. Chúc cho cô gái mạnh mẽ, đầy cá tính và giàu tình cảm cùng các đồng đội "chân cứng đá mềm" để tiếp tục mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ.
Bình luận (11)
Chúc mừng cô gái mạnh mẽ, đầy cá tính và giàu tình cảm - người con xứ Quảng
Thương cho Bích Thùy, hãy nổ lực hơn nửa. Sự thành công của bản thân là một cách tưởng nhớ đến người cha đã khuất bóng!
Mong Bích Thùy sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công, luôn vững bước trên con đường mình đã chọn