Tiếng gọi hành tinh

07/12/2014 03:10 GMT+7

Thời buổi khó khăn này, điều quan trọng là làm ra một món hàng và bán được nó.

 Minh họa: DAD
Minh họa: DAD

Nhưng do đâu mà bán được? Nhiều người tầm thường cứ tưởng vì mẫu mã đẹp hay chất lượng cao. Họ nhầm. Khách hàng có chọn sản phẩm hay không là do tên gọi.

Chân lý vĩ đại này, một lần nữa tiếc thay không phải do tôi nghĩ ra mà do Tèo, người bạn tốt, người thanh niên luôn có óc sáng tạo không mệt mỏi của chúng ta khám phá.

Tèo tuyên bố chắc nịch:

- Cậu biết không, ngày mai tớ sẽ khai trương tập đoàn công nghệ

Thế kỷ.

Tôi trợn mắt:

- Trụ sở có một căn phòng, nhân viên thì ba bốn mạng sao dám gọi tập đoàn?

Tèo vung tay:

- Mặc kệ. Cứ phải như thế thiên hạ mới khiếp, và do khiếp mới mua.

Tôi đành chịu thua:

- Vậy tập đoàn của cậu sản xuất hàng gì? Máy bay, ô tô hay xe tăng?

Tèo cả cười:

- Không cần to tát như thế. Tớ chỉ làm ra những hàng hóa thông dụng, nhỏ bé và đơn giản, gần gũi với cuộc sống và có giá cả rất cạnh tranh.

Tôi sốt ruột quá:

- Vậy cụ thể là gì, ông nói đi.

Tèo thì thầm:

- Tớ chế tạo tăm xỉa răng, bông ngoáy tai, kim khâu, nắp hót rác, chổi quét nhà và keo diệt chuột.

Tôi phá ra cười:

- Những thứ vớ vẩn đó đầy ngoài đường, ai cần mua của cậu?

Tèo đắc chí:

- Đúng. Ba đồ đó ai cũng làm ra. Nhưng chỉ ở tập đoàn của tớ, chúng mới mang những cái tên vĩ đại.

Tôi nghi ngờ:

- Vĩ đại ra sao?

Tèo ưỡn ngực:

- Đó là tăm xỉa răng hiệu Quý tộc. Bông ngoáy tai hiệu Hoàng tử, kim khâu hiệu Hoàng gia, nắp hót rác hiệu Thượng đế, chổi quét nhà hiệu Khổng lồ và keo diệt chuột hiệu Nguyên tử.

Tôi hốt hoảng:

- Công nhận những cái tên ấy cũng khiếp thật. Chắc chắn sẽ làm người mua choáng váng.

Tèo hớn hở ra về. Hôm sau, tập đoàn của nó sản xuất các món ấy hàng loạt, tung ra thị trường.

Mấy tháng sau, tôi gặp lại Tèo, háo hức hỏi:

- Tình hình kinh doanh thế nào, Tèo?

Nó có vẻ rất suy tư:

- Lúc đầu rất tốt, mọi thứ bán chạy ầm ầm. Nhưng mấy hôm nay có dấu hiệu chững lại. Quá nhiều sản phẩm của kẻ địch ùa vào cạnh tranh.

Tôi nhún vai:

- Trong kinh doanh như thế là thường. Cậu muốn tồn tại phải nâng cao chất lượng không ngừng thôi.

Tèo nổi cáu:

- Suy nghĩ như thế là đi theo lối mòn. Tớ chỉ cần nâng cao cái tên gọi thôi.

Tôi sững sờ:

- Nâng cao tên gọi là thế nào?

Tèo chém tay vào không khí:

- Tớ sẽ đổi tên. Từ hôm nay, tập đoàn Tèo sản xuất tăm xỉa răng Quốc tế, bông ngoáy tai Toàn cầu, kim khâu Nữ hoàng, nắp hót rác Hành tinh, keo bẫy chuột Thời đại, chổi quét nhà Thế kỷ!

Lê Hoàng

>> Đặt tên dễ nhớ cho các hành tinh
>> Người ngoài hành tinh có thật, đang làm việc cho Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.