Tiếng hát trong như nước ngọc tuyền

26/07/2009 00:12 GMT+7

Nghe Ngọc Tuyền hát, hẳn có khán giả không khỏi nhớ tới câu thơ trên của nhà thơ Thế Lữ. Không phải là gương mặt quen thuộc của giới showbiz, nhưng mỗi lần cô góp tiếng hát, dư âm về một giọng nữ trong, cao, mượt mà có lẽ làm người nghe khó quên.

Nổi bật giữa... ban nhạc rock

Hẳn khán giả vẫn còn nhớ và ấn tượng trước hình ảnh một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, bước ra sân khấu để hòa vào không gian âm nhạc của The phantom of the opera cùng dàn giao hưởng và ban nhạc rock (trong show Unlimited Symphony năm 2008), nhưng không bị “tan” mà lại sáng lên và được chú ý nhất! Các khán đài của Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) khi ấy cứ như những đợt sóng, lúc thì âm thầm gợn nhẹ (khi mọi người dường như lặng đi trước sức hút từ những đoạn cao trào), lúc dồn dập xô bờ để rồi vỡ tung (với những tràng pháo tay vang lên không ngớt sau những pha chuyển đầy “ép phê” giữa chất rock mạnh mẽ của Unlimited và giọng opera tuyệt vời của Ngọc Tuyền). Không ít người xem hôm ấy tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn thắc mắc: cô này ở đâu ra mà hay vậy? Họ hỏi như thế bởi từ đầu chương trình đến bài này, họ nghe mới... thấy đã! Còn Ngọc Tuyền, dù trước đây từng thu âm (vocal) cho album của Unlimited, nhưng đến khi thể hiện cùng nhóm The phantom of the opera thì “mới thật sự cảm thấy thăng hoa, hát rất sướng”.

Và cô còn gây ấn tượng khi xuất hiện với tư cách là khách mời đặc biệt - duy nhất trong những chương trình mang tính bán cổ điển của ca sĩ Đức Tuấn. Đức Tuấn kể lại, anh biết Ngọc Tuyền hồi năm 2005, khi muốn tìm một giọng nữ cao để hát cùng bản The phantom of the opera. “Có thể Tuyền chưa phải xuất sắc, chưa là giọng soprano hàng đầu nhưng kỹ thuật rất tốt, ổn định, và một lý do nữa mà tôi muốn mời Tuyền vì cô ấy lên được nốt mi 3 (là nốt cao nhất trong The phantom of the opera)”, anh nói. Ngọc Tuyền cũng chia sẻ và cảm ơn lời mời ngày xưa, vì đó là một thử thách và cô đã vượt qua được, “trước đó mình lên tới mi giáng hoặc lướt qua mi 3, nhờ hát bài này mà mình luyện giọng thêm, cô Mỹ An đã hướng dẫn và nới rộng được giọng mình. Giờ thì hát mi 3 ngon lành...”.

Không chỉ riêng Đức Tuấn, mà người trong giới cũng đánh giá cao chất giọng soprano của Ngọc Tuyền. Ông chủ phòng thu Viết Tân - từng nghe Tuyền hát trong một vài event khác - cũng không ngớt lời khen ngợi khi nhắc đến Ngọc Tuyền, và cho rằng “dù opera không phải là thể loại dễ nghe, nhưng quan trọng là nếu biết cách kết hợp, thì sự thể hiện đó vừa khám phá ra nét đẹp của giọng hát, vừa mang lại vẻ đẹp mới cho ca khúc”.

Bục giảng - “chỗ đứng” an toàn

Sau khi tham gia Giai điệu mùa thu năm nay (bắt đầu từ ngày 19.8), Ngọc Tuyền sẽ là khách mời của live concert Đức Tuấn on Broadway vào tối 29.8 tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM) cùng nữ ca sĩ Canada Genevieve Charest.

Được khen nhiều, đánh giá cao, nhưng Ngọc Tuyền không chọn ca hát là sự nghiệp chính để gắn bó, mà “chỗ đứng” cô lựa chọn và đặt trọn niềm tin chính là bục giảng (cô đang dạy ở Nhạc viện TP.HCM và ĐH Sài Gòn - khoa Nghệ thuật). Dù đã từng miệt mài với 4 năm ở trường múa (học múa từ năm lớp 9), 4 năm học thanh nhạc (Nhạc viện TP.HCM) và hiện là người của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, nhưng cô thừa nhận: “Có lẽ do cách sống của mình, không thích bon chen, cái gì cũng chậm chạp, thà vậy cho... chắc ăn. 30 tuổi thôi mà sao thấy mình già quá (cười). Chắc vì thế mà mình thấy đi dạy là công việc an toàn và chắc chắn, bền lâu nhất”. Quả thật, bởi nghề múa đâu chỉ rất cực, mà tuổi nghề của một diễn viên múa (cổ điển) lại ngắn; còn hát thì đâu phải chỉ có chất giọng tốt là đủ. Để có một chỗ đứng trong thị trường hiện nay, quanh nó còn bao nhiêu vấn đề khác.

Nói đến những “vấn đề” này, Ngọc Tuyền có vẻ chạnh lòng. Bởi cô ấp ủ một sản phẩm âm nhạc cho riêng mình đã lâu, nhưng cuối cùng, vì nhiều lý do, album đầu tiên (hát nhạc tiền chiến) của cô đến nay vẫn chưa thể ra mắt, dù làm từ năm 2007. “Vừa không có nhiều thời gian, cũng không có ai hỗ trợ, lại khắt khe với mình..., nên mới kéo dài như vậy. Giờ thì xong rồi nhưng mình lại phân vân, không biết có nên phát hành hay không, vì đôi khi chính mình còn thấy nó cũ. Nhưng có lẽ cũng sẽ giới thiệu đến khán giả thôi... Bây giờ, mình lại nghĩ đến một ước mơ khác, đó là album bán cổ điển, rồi một album cổ điển - đúng thể loại của mình. Muốn đạt ước mơ phải xông xáo, phải xốc mình lên, nhưng rồi thấy mình không hợp như vậy... Thôi thì cứ tập trung cho việc giảng dạy, còn hát thì nếu được mời chương trình mình thích, sẽ tham gia như đã từng”, cô tâm sự.          

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.