Tiết lộ gây sốc về người đầu tiên chết do Omicron ở Anh

Thiên Lan
Thiên Lan
19/12/2021 04:06 GMT+7

Người Anh đầu tiên chết do biến thể Omicron đã không chịu tiêm chủng dù ngoài 70 tuổi, và nghĩ rằng Covid-19 chỉ là “thuyết âm mưu", theo Express.

Tiết lộ gây sốc đến từ một người gọi điện đến đài phát thanh LBC của Anh có trụ sở chính tại London, vào sáng 16.12, xưng là họ hàng thân thiết của nạn nhân.

Nói chuyện với người dẫn chương trình Nick Ferrari, người gọi điện cho biết anh tên là John, là con riêng của vợ người đàn ông đã chết hồi đầu tuần, và nói thêm rằng bố dượng của anh đã tin vào "thuyết âm mưu". Anh cũng tiết lộ rằng người đàn ông này đã từ chối tiêm vắc xin dù ông ngoài 70 tuổi.

Điều trị cho bệnh nhân Covid-19

MINH HỌA: Shutterstock

Anh John nói với chương trình: “Ông ta nghĩ Covid-19 chỉ là một âm mưu, theo Express.

"Ông là người thông minh nhưng… chỉ vì những thông tin sai lệch ông thu nhặt được trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác nhau… Ông đã nhất quyết không tiêm phòng", anh John cho biết.

John khẳng định rằng cha dượng của anh "sống ẩn dật".

Anh nói thêm, ông không bao giờ ra ngoài. Ông chỉ mua hàng do người giao hàng mang đến.

Vắc xin giúp giảm tác động của đợt dịch Covid-19 do biến thể Omicron gây ra

Nơi duy nhất ông đi là vứt rác ở thùng rác bên ngoài và kiểm tra hộp thư.

Anh nhấn mạnh, tôi chưa thấy ai sạch sẽ như ông.

Sự ra đi của bệnh nhân chết do biến thể Omicron này đã được Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo vào đầu tuần này.

John cho biết cha dượng của anh đã chết trong bệnh viện hôm 13.12, khoảng một tuần sau khi nhập viện.

Người đàn ông đã từ chối tiêm vắc xin dù ngoài 70 tuổi

MINH HỌA: Shutterstock

Anh khẳng định: “Ban đầu ông vẫn khỏe, nhưng cứ thế mà xuống dốc. Ông không dám nói, ông đã rất sợ hãi. Thử nghĩ, nếu bạn phải nhập viện, với nồng độ ôxy chỉ còn 80%, bạn có hối hận vì đã không tiêm vắc xin không?".

"Tôi thì tôi sẽ rất hối hận. Ông ấy khỏe mạnh, ăn uống lành mạnh, không hút thuốc uống rượu suốt 30 năm nay", anh cho biết thêm, theo Express.

Đã có rất nhiều câu chuyện đau lòng của những người hối tiếc vì đã không tiêm chủng.

Tất cả đều hàm chứa sự hối tiếc, cái chết và sự chấp nhận. Và tất cả đều tập trung xung quanh những người không tiêm phòng vì lý do này hay lý do khác.

Đó là những câu chuyện về những người có thật, những người chống lại vắc xin, những người đã thay đổi ý định khi virus suýt giết chết họ hoặc người mà họ yêu thương, theo Guardian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.