
Đừng sợ đổi mới tuyển Việt Nam
HLV Park Hang-seo sẽ phải quyết đoán bài toán hàng công trận gặp tuyển Úc ngày 27.1 trong bối cảnh vắng cùng lúc đến 3 chủ lực Tiến Linh, Văn Toàn và Đức Chinh.
Là con nhà nghèo, bỏ học sớm đi đá bóng, nhưng Danh Phát may mắn được những con mắt tinh tường của các tuyển trạch viên phát hiện để bây giờ làm rạng danh dòng họ.
“Futsal VN sẽ mạnh hơn nhiều nếu cầu thủ chúng tôi được đầu tư dinh dưỡng tốt hơn vì tôi tin rằng một ngày không xa chúng ta sẽ đánh bại Thái Lan”, Trần Long Vũ, người vừa cùng futsal VN giành vé dự World Cup, thẳng thắn bày tỏ.
Ít ai biết rằng Trần Thái Huy, người đã tung ra cú sút căng như kẻ chỉ để gỡ hòa 4-4 trước Nhật Bản tại giải châu Á 2016, đã bỏ học từ lớp 10 vì quá mê đá bóng và phải đến khi anh trở về từ Uzbekistan, bố mẹ anh mới vui trở lại sau sự chọn lựa đó.
Giống nhiều tuyển thủ futsal khác, Phạm Đức Hòa khởi nghiệp ở sân bóng 11 người, nhưng một loạt biến cố đã đưa anh rẽ sang futsal và mở toang cánh cửa mà mọi cầu thủ đều mơ ước: World Cup.
Kế hoạch to lớn của Nguyễn Đình Ý Hòa, người hùng trong loạt đấu súng với Nhật Bản tại tứ kết giải vô địch châu Á 2016, giúp futsal VN có mặt tại World Cup, là thế này: lát gạch men cho nhà, sửa cái sân và nghĩ cách cưới vợ!
Thường thì thủ môn hay mang số 1 hoặc một số nào đó khá lớn, nhưng Nguyễn Văn Huy, còn gọi là Huy “béo”, của tuyển futsal VN lại mang số 2. Ít ai biết anh đã rất vất vả vượt qua nỗi ám ảnh trong nhiều năm để vụt sáng tại Uzbekistan.
Khác với một số đồng nghiệp rẽ ngang từ sân bóng đá 11 người, Trần Văn Vũ ngay từ đầu xác định theo nghiệp ăn học, sợ mình không có được cái nghề tử tế và chưa bao giờ nghĩ sẽ là một cầu thủ chuyên nghiệp.
Ở tuổi 33, khi các đồng đội cùng lứa 2007 đều đã treo giày thì Nguyễn Bảo Quân vẫn miệt mài và hiệu quả trong màu áo tuyển futsal VN để làm nên chiến thắng lịch sử cho môn chơi vẫn còn rất non tuổi đời này.
(TNO) Khi tuyển Việt Nam và tuyển Sinh viên Hàn Quốc bước ra sân Thống Nhất, người ta không khỏi thắc mắc về quốc tịch của đội bóng áo trắng khi xét về thể hình họ thậm chí còn kém hơn cả chúng ta.
(TNO) Trong số 6 cầu thủ Đồng Nai bị công an mời lên phục vụ điều tra, có một cái tên đã từng được báo chí nói rất nhiều là Phan Lưu Thế Sơn. Năm 2010, cựu tuyển thủ U.19 Việt Nam này từng có cú quay người từ giữa sân sút bóng thẳng về... lưới nhà khiến báo giới tốn không ít giấy mực.
(TNO) Đến sân từ rất sớm, nhưng Dodo, một CĐV người Thái Lan đã phải bở hơi tai mới có thể vào được vị trí dành riêng cho CĐV đội khách.