‘Tiểu Công Phượng’ không ghi bàn, U.21 Đà Nẵng vẫn thắng đậm Quảng Nam

25/11/2021 13:02 GMT+7

Thầy trò HLV Võ Phước đã có màn “chạy đà” thuận lợi cho vòng loại giải bóng đá U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 khi có chiến thắng đậm trước U.21 Quảng Nam ở trận giao hữu chiều 24.11.

Sau hai trận hòa trước đó với U.21 Quảng Nam, ở lần gặp nhau thứ 3 HLV Võ Phước đã tung ra sân với đội hình được xem là mạnh nhất của U.21 SHB Đà Nẵng khi “ tiểu Công Phượng” Phạm Xuân Tạo, Phạm Văn Hữu hay tiền đạo Phạm Đình Duy và cầu thủ vừa khoác áo tuyển U.23 Liễu Quang Vinh đều xuất trận ngay từ đầu. Đây là hàng công được xem là đồng đều khi những gương mặt này được ông Võ Phước dày công đào tạo từ nhiều năm qua, còn Quang Vinh đã đá chính ở vị trí trung vệ trong 2 trận của U.23 Việt Nam tại vòng loại giải U.23 châu Á 2022.

U.21 Đà Nẵng với đội hình hùng hậu

Khả Hòa

Tuy nhiên bên phía Quảng Nam, các học trò HLV Đặng Đức Nhật vẫn cho thấy sự khó chịu của mình với những tình huống phản công sắc nét, khai thác những pha bọc lót chưa tốt hoặc đôi lúc mất tập trung của hàng thủ Đà Nẵng. Đặc biệt, sự bổ sung của hai cầu thủ từ đội hạng Nhất là Võ Văn Toàn và Nguyễn Văn Ka giúp tuyến giữa U.21 Quảng Nam tỏ ra không quá thua thiệt so với chủ nhà U.21 SHB Đà Nẵng.

"Tiều Công Phượng" Phạm Xuân Tạo

Khả Hòa

Chính nhờ sự nhập cuộc và chơi tự tin nên U.21 Quảng Nam bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau khi Văn Toàn đánh đầu cận thành ở phút 25. Bàn thắng cho thấy Quảng Nam nếu giữ được phong độ này thì sẽ rât khó chịu cho các đối thủ. Tuy nhiên, đáng tiếc là các cầu thủ trẻ xứ Quảng lại chùn xuống quá nhanh, thi đấu có phần chệch choạch sau đó. Không bỏ lỡ thời cơ, các học trò HLV Võ Phước cũng không phải chờ đợi quá lâu để có bàn thắng san bằng tỉ số.

Liễu Quang Vinh, trung vệ của tuyển U.23 Việt Nam đá 1 hiệp

Viết Định

3 phút sau bàn thua, từ đường chuyền vượt tuyến nhanh của trung vệ U.21 SHB Đà Nẵng, tiền đạo Phạm Đình Duy thoát xuống và có pha cài người thông minh khiến trung vệ Ngọc Hiệp của Quảng Nam phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Bùi Quang Huy đã đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phạm Văn Hữu (giữa) của U.21 Đà Nẵng

Khả Hòa

Sang hiệp 2, HLV Võ Phước đã đưa ra những sự điều chỉnh về nhân sự, và dù có nhiều điều chỉnh nhưng lối chơi của U.21 Đà Nẵng vẫn không bị ảnh hưởng, trong khi HLV Đặng Đức Nhựt của Quảng Nam khi đưa nhân tố mới vào thì sự xáo trộn này khiến cho đội hình có phần mất đi sự gắn kết. Tận dụng sự lúng túng đó của đội khách, Trần Thanh Tài và Nguyễn Trọng Nam lần lượt lập công giúp chủ nhà vươn lên dẫn 3-1.

HLV Võ Phước

Viết Định

Tạo cách biệt 2 bàn với tâm lý thoải mái, càng chơi U.21 Đà Nẵng càng tỏ ra chủ động hơn và tiếp tục đưa những cầu thủ còn lại được đăng ký thi đấu vào sân để kiểm chứng năng lực và có thêm 2 bàn thắng nữa do công Lê Văn Hưng và Phạm Bá Thảo. HLV Võ Phước dù hài lòng về mặt tỉ số nhưng ông vẫn cho rằng Đà Nẵng cần phải hoàn thiện nhiều hơn trong lối chơi, nhất là khả năng chuyển trạng thái. Trong khi Quảng Nam thực sự đang gặp vấn đề nếu tiếp tục thi đấu kém mạch lạc như vậy.

Trần Thanh Tài (10) tranh chấp cùng cầu thủ Quảng Nam

Viết Định

Trận này “tiểu Công Phượng” Phạm Xuân Tạo không ghi bàn, nhưng Đà Nẵng cho thấy trong đội hình còn nhiều tài năng xuất sắc khác. Đặc biệt BHL Đà Nẵng ngoài trợ lý Lê Văn Hà còn bổ sung thêm Châu Lê Phước Vĩnh, cựu cầu thủ từng vô địch U.21 năm 2003 tại Long Xuyên dưới sự dẫn dắt của 2 HLV Ken Morton và Phan Công Thìn. Kinh nghiệm từng đá trung vệ và tiền vệ phòng ngự của Châu Lê Phước Vĩnh sẽ giúp cho hàng thủ Đà Nẵng trở nên ổn định hơn.

Niềm vui của Nguyễn Trọng Nam sau khi ghi bàn

Viết Định

Sau trận đấu này, U.21 SHB Đà Nẵng sẽ còn một trận giao hữu với đội 1 trước khi di chuyển bằng đường bộ ra Hưng Yên để tham dự giải U.21 vào ngày 27.11. Trong khi đó, HLV Đặng Đức Nhật cũng cho U21 Quảng Nam thi đấu thêm một trận nữa, đối thủ có thể là U21 Huế.

Lê Văn Hưng và Phạm Bá Thảo chia vui sau khi ghi bàn cho U.21 Đà Nẵng

Viết ĐịNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.