Tiểu tam ‘30 chưa phải là hết’ bị mắng thảm, gã chồng ngoại tình được thông cảm

06/08/2020 13:37 GMT+7

Trong 30 chưa phải là hết , ông chồng lăng nhăng Hứa Huyễn Sơn (Lý Trạch Phong) và nhân tình Lâm Hữu Hữu (Trương Nguyệt) đều bị ghét. Song, ngoài đời, chỉ có Trương Nguyệt chịu chỉ trích trong khi Lý Trạch Phong không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Sau quãng thời gian “làm mưa làm gió”, 30 chưa phải là hết (hay còn gọi 30 thôi mà) đã chính thức kết thúc theo đúng những tình tiết đã bị rò rỉ trên mạng. Theo đó, Hứa Huyễn Sơn (Lý Trạch Phong) vào tù và mất hết sự nghiệp, “tiểu tam” Lâm Hữu Hữu (Trương Nguyệt) rời khỏi Thượng Hải đến thành phố khác.
Trong phim, gã chồng bội bạc phải đền tội còn “con giáp thứ 13” chỉ nhục nhã bỏ đi mà không phải trả giá gì. Tuy nhiên, ở đời thật thì ngược lại, trong khi mỹ nhân 9X hứng “gạch đá” từ khán giả, dân mạng và cả đồng nghiệp thì nam diễn viên họ Lý lại được người xem động viên an ủi.

Cặp đôi ngoại tình trong tác phẩm trở thành tâm điểm chú ý ngoài đời

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Như tin đã đưa trước đó, vì đảm nhận nhân vật “cướp chồng người ta” trong 30 chưa phải là hết, nên Trương Nguyệt bị chỉ trích đến mức “không ngóc đầu lên nổi”. Cô phải khóa phần bình luận trên trang cá nhân vì có quá nhiều lời lẽ tiêu cực nhắm đến mình. Người đẹp từng chịu áp lực đến mức tuyên bố sau này sẽ chọn những vai diễn có nhân cách tốt đẹp hơn.
Chưa hết, Trương Nguyệt còn trở thành mục tiêu bị chính người trong nghề “cà khịa”. Nữ diễn viên Trương Manh thẳng thắn khẳng định bản thân sẽ không diễn thể loại vai như Lâm Hữu Hữu trong 30 chưa phải là hết. Minh tinh họ Trương còn nhận xét nhân vật “tuesday” này là rẻ tiền, không có tự trọng, hằng ngày trong đầu không có suy nghĩ thăng tiến một cách chính đáng mà đi con đường khiến người đời khó chịu… Sau đó, Trương Manh đã xin lỗi và giải thích là xem phim quá nhập tâm. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ý kiến của Trương Manh đã "đụng chạm" không ít đến cảm xúc của Trương Nguyệt.

Trương Nguyệt bị bạo lực mạng vì diễn vai "tiểu tam" quá đạt

ẢNH: WEIBO NV

Thậm chí, dù phim đã kết thúc, nhưng Trương Nguyệt vẫn chưa được yên ổn. Trên các diễn đàn phim ảnh về 30 chưa phải là hết, cô lẫn vai diễn Lâm Hữu Hữu vẫn là tâm điểm chịu sự mắng chửi nặng nề.
Cảnh nữ nghệ sĩ trẻ tuổi bị ăn tát được chỉnh sửa lồng hiệu ứng và nhạc hấp dẫn, xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Trung Quốc và Việt Nam. Ngoài ra, một bộ phận người xem quá khích còn chê bai cô có tố chất làm “tiểu tam”, chỉ hợp vai phá hoại gia đình người khác hay còn nhấn mạnh “đời thật giống vậy nên mới diễn hay như thế trên phim”.

Phân đoạn Trương Nguyệt bị Cố Giai (Đồng Dao) tát trong phim làm dân mạng thích thú, Rất nhiều phiên bản "nâng cấp" cảnh này cũng được ra đời

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Cũng đảm nhận vai lăng nhăng trong 30 chưa phải là hết, nhưng Lý Trạch Phong không bị tác động xấu gì nhiều trong khi Trương Nguyệt bị bạo lực mạng.
Sohu đưa tin tài tử 37 tuổi từng bị gọi là tra nam, khó xử khi bị người qua đường trêu cảnh ăn kem với bồ nhí trong phim và bị “dằn mặt” bằng các thùng trà xanh. Song, theo khán giả, tất cả chuyện trên đều chẳng thấm vào đâu so với những gì bạn diễn Trương Nguyệt chịu đựng.

Theo một số nguồn tin trong showbiz Hoa ngữ, Lý Trạch Phong là người được lợi nhất khi 30 thôi mà nổi tiếng. Anh được săn đón hơn trước và nhận được nhiều lời mời gọi đóng nam chính trong các dự án mới

ẢNH: WEIBO NV

Đáng nói hơn, trên trang cá nhân, Lý Trạch Phong còn nhận được những ý kiến động viên và an ủi. Có người còn chia sẻ rằng bản thân trở thành fan của nam diễn viên vì ngưỡng mộ khả năng diễn xuất tuyệt vời của anh trong vai Hứa Huyễn Sơn. Điều này ngược lại hoàn toàn với Trương Nguyệt, cô từng bị một số khán giả tẩy chay và kêu gọi đừng nên đóng phim nữa.
Nghịch lý về việc Lý Trạch Phong và Trương Nguyệt bị phân biệt đối xử khiến nhiều fan của 30 chưa phải là hết bức xúc. Các trang tin Hoa ngữ cũng nhận định người xem nên phân biệt rõ giữa phim ảnh và đời thật, có cái nhìn công bằng hơn giữa nam diễn viên và nữ diễn viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.