Tìm thấy chàng trai tâm thần nhẹ biệt tích ở TP.HCM: Người tốt đưa về trong đêm

13/12/2023 08:46 GMT+7

Chàng trai N.H.V (19 tuổi) bị tâm thần nhẹ may mắn được một người tốt bụng chở về nhà lúc nửa đêm sau khi biệt tích, khiến gia đình vô cùng mừng rỡ.

Anh V. là nhân vật trong bài viết Chàng trai cao 1,9 m tâm thần nhẹ biệt tích, cha mẹ tìm khắp TP.HCM, đăng trên Báo Thanh Niên.

Tâm sự với PV, ông Nguyễn Hiển Vinh (50 tuổi), là cha của V. kể lại khoảng 2 giờ sáng nay 13.12, một người đi đường thấy V. ở khu vực Q.Bình Thạnh, bị thương gãy tay nên đã hỗ trợ đưa về nhà ở đường Lạc Long Quân (Q.11).

Tìm thấy chàng trai tâm thần nhẹ biệt tích ở TP.HCM trong đêm: Người tốt đưa về - Ảnh 1.

Anh V. về với gia đình trong đêm, tay có dấu hiệu bị thương.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Cháu bị tâm thần nhẹ nhưng vẫn nhớ được số điện thoại gia đình và địa chỉ nhà, may mắn là cuối cùng cũng được người tốt chở về. Lúc về, sức khỏe của con tôi vẫn ổn định nhưng tay trái có dấu hiệu bị thương, có thể là do gặp tai nạn nên gia đình có đưa V. vào bệnh viện”, người cha tâm sự.

Gia đình cho biết hiện anh V. đã về nhà nghỉ ngơi, được người thân chăm sóc để hồi phục sức khỏe. Bản thân ông cũng thở phào khi sau nhiều ngày tìm kiếm cuối cùng cũng có tin của con.

Vợ ông Vinh, bà Hồng Nguyên (48 tuổi) mừng rỡ khi tìm được con. Gia đình gửi lời cảm ơn cư dân mạng và những người tốt bụng đã hỗ trợ gia đình trong thời điểm bối rối. Vợ chồng ông Vinh cho biết sẽ sát sao hơn với con để không xảy ra tình trạng này.

Sáng 11.12, V. rời nhà trên đường Lạc Long Quân (Q.11) rồi sau đó biệt tích. Vì con trai bị tâm thần nhẹ từ nhỏ, tinh thần không tỉnh táo nên gia đình vô cùng lo lắng, đi tìm khắp nơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.