Tin con làm được: Sau những đêm không ngủ, hạnh phúc cũng tìm đến...(kỳ 2)

Tin con làm được: Sau những đêm không ngủ, hạnh phúc cũng tìm đến...(kỳ 2)

06/04/2024 09:42 GMT+7

Trao cho con cơ hội được trải nghiệm và thử sức mình, chị Hoàng Yến một người mẹ có con mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ đã phát hiện ra được tài năng của chính con trai mình.

Để tìm ra được thế mạnh của con, giúp con phát triển hơn, chị Hoàng Yến đã cho Minh Quân cơ hội tham gia đủ các lớp như: vẽ, làm gốm, tập thể thao, máy vá quần áo, nấu ăn,…

Chị thử tất cả mọi cách có thể làm. Vì giữ một niềm tin lớn lao: Con làm được!.

Con sẽ làm được thôi, từ suy nghĩ vực dậy tinh thần này, người mẹ đã cùng con tìm thấy niềm đam mê nấu ăn.

Tin con làm được: Sau những đêm không ngủ, hạnh phúc cũng tìm đến...(kỳ 2)- Ảnh 1.

Chị Hoàng Yến tin rằng con mình sẽ làm được và Minh Quân đã chứng minh điều đó bằng tài năng nấu ăn của em.

SẦM ÁNH

Tin con làm được: Sau những đêm không ngủ được, hạnh phúc cũng tìm đến...(kỳ 2)

Trước đó, Minh Quân có tham gia học lớp bếp Á hơn 3 tháng, và em đạt kết quả loại giỏi. Điều đó càng chứng minh được rằng, em rất có tài năng trong việc nấu ăn.

Chỉ cần con thích và con hạnh phúc, vui vì điều con làm là chị Hoàng Yến đã có thể vơi đi nỗi lo lắng trong lòng suốt bao năm qua.

Càng tự hào hơn khi Minh Quân được chọn làm trợ lý cho một người thầy làm bếp chuyên nghiệp.

Tin con làm được: Sau những đêm không ngủ, hạnh phúc cũng tìm đến...(kỳ 2)- Ảnh 2.

Minh Quân giờ đây đã thuần thục các bước nấu ăn đơn giản.

SẦM ÁNH

Tin con làm được: Sau những đêm không ngủ, hạnh phúc cũng tìm đến...(kỳ 2)- Ảnh 3.

Món mì xào là món Minh Quân thích nấu nhất.

SẦM ÁNH

Tin con làm được: Sau những đêm không ngủ, hạnh phúc cũng tìm đến...(kỳ 2)- Ảnh 4.

Tin con làm được: "Hành trình dài lắm, thôi thì bán nhà để lo cho con"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.