Tin thêm về vụ bê bối của Giám thị Trại tạm giam Bắc Ninh

15/08/2006 00:13 GMT+7

Lãnh đạo Công an tỉnh không lý giải được việc bị can phải "gán nợ" đất cho giám thị Sau khi Báo Thanh Niên đưa tin thượng tá Phạm Xuân Hiền, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh cho đối tượng Quản Thị Vân vay 25 triệu đồng để tiếp tế cho chồng là bị can Nguyễn Văn Chuyền (nguyên Giám đốc Xí nghiệp chế biến phân hữu cơ) và sau đó Vân đã phải gán nợ mảnh đất 135m2 (nằm ngay mặt đường) cho ông Hiền, ngày 11.8, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã có buổi trao đổi với báo chí về vụ việc này.

Tại buổi tiếp xúc, thượng tá Nguyễn Tá Hận, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và trung tá Trịnh Quang Thành, Chánh thanh tra Công an tỉnh đều cho rằng: Thực chất đây là việc mua bán 135m2 đất của thượng tá Phạm Xuân Hiền với Quản Thị Vân, diễn ra vào thời điểm năm 1996, còn việc ông Hiền ký giấy cho Vân vay nợ 25 triệu đồng chỉ là một sự "ngụy tạo", bởi lúc đó một phó giám thị trại giam mà mua đất là "to chuyện" lắm (mảnh đất trên hiện nay có giá khoảng 500 triệu đồng). Khi PV Thanh Niên chất vấn về việc, nếu là chuyện mua bán đất bình thường (không có gì khuất tất) thì tại sao thượng tá Hiền lại ký vào giấy viết tay ngày 10.4.1996 ghi rõ là "Vân vay tiền để đi lại, tiếp tế cho chồng đang bị tạm giam", thì thượng tá Hận và trung tá Thành không lý giải nổi.

Trong buổi làm việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cũng không thể giải đáp nổi câu hỏi mà các nhà báo đặt ra: "Vì sao Giám thị Phạm Xuân Hiền lại cho Quản Thị Vân vay một số tiền lớn (trị giá bằng cả mảnh đất 135m2) để đi tiếp tế cho chồng trong trại tạm giam, bởi một người đang ngồi tù thì tiêu làm sao hết số tiền lớn như vậy, trừ phi là dùng tiền để chạy án?".

Một vấn đề khác cũng được đặt ra, tại sao thượng tá Hiền là cán bộ của cơ quan bảo vệ pháp luật, khi biết rõ lô đất mà Quản Thị Vân "gán nợ" cho mình nằm trong 29 lô đất do bị can Nguyễn Văn Chuyền bán trái phép (vì tội này ông ta đã phải vào tù) mà ông Hiền vẫn chấp nhận mua? Về việc này, trung tá Thành, Chánh thanh tra Công an tỉnh cho biết, không riêng gì ông Hiền, ở thời điểm ấy còn nhiều cán bộ của tỉnh Bắc Ninh cũng mua một số lô đất sai phạm ở đây.

Điều duy nhất mà lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết là: thời điểm tháng 4.1996, khi thượng tá Hiền cho vay 25 triệu đồng thì Quản Thị Vân chưa phải là bị can (trong vụ án liên quan đến chồng), mà tới ngày 24.9.1996 Vân mới bị khởi tố. Vậy một giả thiết được đặt ra, việc Vân "vay nợ" Giám thị Hiền một số tiền lớn phải chăng là để dùng "chạy tội" cho chính bản thân Vân trong vụ án này khi chồng của Vân bị khởi tố từ năm 1995, còn Vân thì mãi tới tháng 9.1996 mới bị khởi tố ? Năm 1998, khi Vân bị phạt 5 năm tù (trong vụ án liên quan đến chồng) thì ngay sau đó Vân đã bỏ trốn 6 năm liền không thi hành án (Vân bị bắt năm 2004 theo lệnh truy nã). Về việc này, thượng tá Nguyễn Tá Hận cho rằng: "Sau khi tòa tuyên án, công an không có quyền bắt Vân thi hành án khi tòa chưa có lệnh".

Một nguồn tin cho biết, hiện nay Quản Thị Vân đang thụ án tù ngay tại trại tạm giam do thượng tá Hiền làm Giám thị, và thêm một điều kỳ lạ là mặc dù trốn thi hành án 6 năm và mới ở tù có 2 năm, nhưng Vân vừa qua lại được giảm án 9 tháng(?).

V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.