Trong vụ này, bà Hà là người cho vay tiền (trị giá tương đương 120 lượng vàng) và đã được TAND Q.Gò Vấp xử cho thắng kiện tại phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên sau đó, trong hạn luật định, bản án đã bị phía bên kia kháng cáo xin TAND TP.HCM xét xử lại theo trình tự phúc thẩm nên bà Hà lo sợ "bị lật ngược thế cờ". Khi hồ sơ vụ án được chuyển lên TAND TP.HCM để thụ lý theo trình tự luật định thì lãnh đạo Tòa Dân sự, TAND TP.HCM giao cho thẩm phán Hoàng Minh Thành nghiên cứu để chuẩn bị mở phiên tòa phúc thẩm. Để làm rõ một số tình tiết của vụ án, thẩm phán Thành đã giao cho Phan Đăng Dũng lấy lời khai thêm của các bên đương sự và trong quá trình tiếp xúc này, Dũng đã trắng trợn đòi bà Hà phải chi 10% trị giá của 120 lượng vàng, nếu không sẽ giải quyết vụ án theo hướng "lật ngược thế cờ". Và sau nhiều lần nài nỉ "xin bớt" không được, trưa 13/8 bà Hà đã phải mang toàn bộ số tiền 110 triệu đồng đi taxi lên trước cổng trụ sở TAND TP.HCM để giao cho Dũng (theo sự hướng dẫn của y qua điện thoại di động). Khi xe taxi đưa bà Hà đến, Dũng còn cảnh giác sợ bị theo dõi nên cũng chưa dám bước đến nhận tiền mà phải làm động tác... lánh mặt ở một góc khuất rồi dùng điện thoại điều khiển bà Hà đến. Khi chiếc taxi đến một góc ngã tư khỏi khu vực có "nhiều người để ý", Dũng mới chịu bước lên xe và nhận tiền nhét đầy hai túi quần.
Ngay sau khi bắt quả tang hành vi nhận tiền của Dũng, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP.HCM đã đưa đầy đủ cả người và tang vật về trụ sở Công an phường Bến Thành (Q.1) để lập biên bản, sau đó đưa thẳng về Trại tạm giam Chí Hòa để phục vụ cho việc điều tra.
Minh Thuận
Bình luận (0)