Một dự thảo luật như vậy đã được Ủy ban Đối nội Quốc hội Bỉ thông qua, mở đường đưa dự thảo luật này ra thảo luận và phê chuẩn trong quốc hội vào thời gian tới. Việc thông qua chắc sẽ rất dễ dàng vì nó được không chỉ các đảng phái chính trị trong nghị viện mà cả dư luận chung ở đất nước này công khai ủng hộ. Thụy Sĩ đã cấm xây dựng tháp nhà nguyện của người đạo Hồi. Lực lượng thù địch với đạo Hồi ở Hà Lan đang thắng thế. Nước Pháp cũng đang trên con đường ban hành luật cấm burka ở nơi công cộng. Và bây giờ đến lượt Bỉ.
Lập luận của các nhà lập pháp Bỉ coi vận burka nơi công cộng là một nguy cơ về an ninh vì lực lượng an ninh và công chúng không thể nhận dạng được cá thể mặc nó. Và họ còn dựa cả vào sự đồng thuận trên chính trường và trong xã hội để bảo vệ dự luật này. Cứ cho rằng như vậy đủ để coi là họ có được “lý ngay” trong câu chuyện này đi thì “tình vẫn gian”. Burka là một quy định, đồng thời cũng là một biểu tượng của đạo Hồi - giống như cây thánh giá là một biểu tượng của Thiên Chúa giáo. Cấm burka với bất cứ lập luận gì thì cũng không thể tách biệt được với việc cấm tôn giáo.
Ở Bỉ, giống như ở mấy nơi kia, đang thịnh hành mối lo ngại về sự xâm nhập và lan tỏa ảnh hưởng của đạo Hồi. Cho nên ở đây, bản chất vấn đề là sự xung khắc về ý thức hệ, sự cọ xát giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Các nước châu u này tính đến chuyện cấm, mà cấm triệt để, mọi biểu tượng của đạo Hồi vì không kiềm chế và kiểm soát được sự lan tỏa và xâm nhập của đạo Hồi. Một khi đã chủ định như vậy thì kiếm lý do và lập luận đâu còn có khó gì.
La Phù
Bình luận (0)