Huahua sinh 4 chó con ở Shanhuba, một cồn nhỏ trên sông Changjang mới được tạo thành sau một trận bão lớn hồi đầu mùa hè. Mỗi ngày, Huahua bơi 1,2 km để cho con bú rồi quay lại sông Changjang, theo dòng nước bơi thêm 1,1 km nữa để về thành phố tìm thức ăn cho chính mình. Cứ thế, một ngày Huahua bơi 2 vòng, một lần vào buổi sáng khoảng 7 giờ và lần hai vào 7 giờ tối.
Câu chuyện về Huahua và đàn chó con được ông Huang Pingren, người đã phát hiện ra chúng, đưa lên mạng. Nhiều người khi đọc đã ngỏ lời muốn góp chút thức ăn cho chú chó nhưng Huang ngăn cản vì cho rằng sự chú ý của mọi người sẽ làm mẹ con Huahua bị kinh động. Hãy cứ để chúng sống một cách tự nhiên và bản năng nhất!
Phương An
Bình luận (0)