Tình nguyện viên dậy từ 4 giờ sáng để vượt 30 km kịp hỗ trợ thí sinh

27/06/2024 10:51 GMT+7

Một số tình nguyện viên nhà ở H.Nhà Bè, TP.Thủ Đức (TP.HCM)... phải dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị mới kịp đến điểm thi hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2024.

Dù đường xa, phải dậy sớm nhưng những tình nguyện viên này vẫn đầy năng lượng và sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Nhà ở đường Nguyễn Văn Tạo, H.Nhà Bè, cách điểm thi Trường THPT Trần Quang Khải, Q.11 khoảng 30 km, vì vậy Nguyễn Trần Như Phương, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, phải thức dậy từ 4 giờ sáng mới kịp chuẩn bị để đi hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2024. Đây là lần đầu tiên Phương được tham gia Tiếp sức mùa thi nên có phần hồi hộp và chuẩn bị khá kỹ.

Tình nguyện viên dậy từ 4 giờ sáng để vượt 30 km kịp hỗ trợ thí sinh- Ảnh 1.

Tình nguyện viên che nắng, hỗ trợ thí sinh

KIM NGỌC NGHIÊN

Phương nói thêm: "Một số thí sinh tỏ ra căng thẳng trước giờ thi môn ngữ văn, chúng mình đã động viên tinh thần các bạn. Vì đây là môn cần cảm xúc, sự thoải mái thì mới làm bài tốt”.

Là lần đầu tiên tham gia Tiếp sức mùa thi, nên Trần Vũ Thảo Quyên, sinh viên Học viện Cán bộ, đã thức dậy từ 4 giờ sáng vì hồi hộp và sợ không kịp đến địa điểm thi hỗ trợ thí sinh.

Quyên phải đi xe máy tới điểm thi tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh, cách nhà ở TP.Thủ Đức hơn 12 km. Quyên cho biết cảm thấy hạnh phúc vì đã góp một phần nhỏ công sức hỗ trợ thí sinh…

Tình nguyện viên dậy từ 4 giờ sáng để vượt 30 km kịp hỗ trợ thí sinh- Ảnh 2.

Sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong mọi trường hợp

KIM NGỌC NGHIÊN

“Bản thân cũng đã từng là thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT nên hiểu được những cảm xúc, sự lo lắng của những đàn em. Việc được góp 1 phần nhỏ công sức cùng với các bạn tình nguyện viên khác để hỗ trợ, hướng dẫn và cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho các em là hành trình đáng nhớ nhất trong mùa hè này”, Quyên chia sẻ.

Trần Cẩm Ngân, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cũng phải đi 25 km từ H.Nhà Bè, lên điểm thi THPT Trần Quang Khải, Q.11, để hỗ trợ thí sinh: "2 năm trước mình đã được các anh, chị tình nguyện viên tận tình giúp đỡ nên bây giờ muốn làm điều tương tự cho các thí sinh. Mình hy vọng các thí sinh luôn bình tĩnh, tự tin và làm bài hết sức".

Ngân cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng bút viết, dù, nước uống... và một nguồn năng lượng dồi dào để hỗ trợ thí sinh. Ngân và các tình nguyện viên khác còn chuẩn bị thêm máy tính, Atlat địa lý... để hỗ trợ cho thí sinh vào ngày mai.

Tại điểm thi Trường THPT Tân Bình, Q.Tân Phú, Đỗ Yến Nhi, sinh viên Trường ĐH Công thương, cho biết vì là lần đầu tiên tham gia Tiếp sức mùa thi nên có phần hồi hộp, nên đã dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị.

“Tham gia tình nguyện còn hồi hộp hơn là thí sinh nữa, mình lo lắng không biết có bạn nào quên giấy tờ hay đi muộn giờ thi hay không. Hè này mình có lịch học, tuy nhiên vẫn có thể dành thời gian để tham gia hoạt động ý nghĩa như Tiếp sức mùa thi. Mình rất tự hào vì đã được hỗ trợ cho các bạn thí sinh. Nếu có cơ hội, năm sau mình vẫn muốn tham gia hỗ trợ thí sinh", Nhi chia sẻ.

Tình nguyện viên dậy từ 4 giờ sáng để vượt 30 km kịp hỗ trợ thí sinh- Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.