Trong những ngày qua, người dân Hà Nội hoan hỷ đón và chiêm bái xá lợi đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Quán Sứ, Q.Hoàn Kiếm.
Từng dòng người chờ đợi để được tận mắt nhìn thấy xá lợi. Thậm chí, trời đổ mưa cũng không ngăn được tấm lòng của người dân.
Bên ngoài, theo tinh thần chia sẻ của Phật Giáo, nhiều nơi phát nước miễn phí, và quà cho khách thập phương. Từ TP.HCM, đến Tây Ninh, rồi giờ là Hà Nội, dù ở địa điểm nào, các Phật tử cũng thể hiện sự hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau.

Cờ phướn rợp trời cung đón xá lợi về chùa Quán Sứ
Ảnh: Võ Bùi
Từ chiều 13.5.2025 đến nay, khi xá lợi bắt đầu được rước về Hà Nội, từng con phố quanh chùa Quán Sứ như sáng rực trong không khí linh thiêng của lễ cung rước. Dòng người nối dài, cờ hoa rợp trời, từng bước chân trầm mặc, trang nghiêm. Nhiều người không giấu nổi xúc động, thậm chí bật khóc khi được chứng kiến khoảnh khắc này.
Giữa dòng người đông đúc và sắc hoa nở rộ, Hà Nội những ngày này như một thành phố của lòng từ bi, nơi kết nối tâm linh và văn hóa dân tộc. Buổi lễ cung rước xá lợi Phật không chỉ là sự kiện tôn giáo ý nghĩa mà còn là dịp để người dân Thủ đô cùng sẻ chia những phút giây thiêng liêng, hướng về giá trị tốt đẹp, hòa bình và an lành. Trong ánh nắng cuối ngày, mỗi gương mặt đều như bừng sáng – mang theo niềm hạnh phúc giản dị và niềm tự hào được sống giữa một Hà Nội chan hòa ánh sáng Phật pháp.
Bình luận (0)