Tình yêu mù quáng

11/09/2014 16:04 GMT+7

(TNO) Với nhiều người, yêu là bất chấp tất cả và chính vì sự bất chấp ấy mà một anh chàng si tình ở Pháp phải "dấn thân" vào song sắt.

(TNO) Với nhiều người, yêu là bất chấp tất cả và chính vì sự bất chấp ấy mà một anh chàng si tình ở Pháp phải "dấn thân" vào song sắt.

Số là sau khi bạn gái nói lời chia tay, quá đau buồn, kẻ thất tình 33 tuổi nghĩ ra ý định… phá cho hôi.

Theo Yourjewishnews, để bạn gái không được bình yên, trung bình mỗi ngày kẻ thất tình lấy điện thoại gọi cho cô chừng… 73 lần.

Không chịu nỗi sự quấy rầy ấy, cô gái chặn số liên lạc. Người này vẫn không bỏ cuộc, anh ta gọi đến nhà cha mẹ cô rồi đến cả nơi cô làm việc.

Tổng kết sơ bộ từ ngày bắt đầu quấy rối bạn gái cho đến khi bị bắt là 10 tháng, kẻ thất tình đã thực hiện khoảng 21.807 cuộc gọi và tin nhắn.

Dù thừa nhận hành vi sai trái của mình, nhưng người đàn ông cũng cho biết không thể dừng mọi chuyện lại vì khó lòng chấp nhận sự thật phũ phàng.

Tòa án tuyên phạt kẻ phá rối 10 tháng tù giam, bằng với số tháng mà bị cáo quấy rầy bạn gái cũ, đồng thời buộc y bồi thường 1.300 USD và yêu cầu phải tránh xa cô gái.

C.Nhung

>> Thất tình, ruồi giấm cũng tìm rượu giải sầu
>> Thất tình không giống ai
>> Kẻ thất tình lãnh án
>> Bảo tàng thất tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.