Tình yêu qua những ngón tay
Công nghệ kỹ thuật số đã mang đến cho con người nhiều cơ hội mới mẻ, hứng thú. Nhịp đập của tình yêu không còn là nhiệm vụ độc quyền của trái tim mà nó được chuyển giao cho "ngón tay cái". Muốn làm quen với một người, chỉ cần có số di động và sau đó là những nhịp điệu "thiện nghệ", liên hồi của ngón tay cái trên các phím điện thoại. Chiếc điện thoại giữ vị trí "lịch sử" trong việc định vị diện mạo, thông tin về đối tượng, chỉ đơn giản với "một nickname ngọt ngào, kiểu chuông romantic và những tiếng bíp liên hồi của tin nhắn". Và đến khi chia tay chỉ cần bấm vào phím delete.
Tuy nhiên khi gửi tin qua điện thoại, mọi người thường biết trước đối tượng của mình là ai, còn chat trên Internet thì không như vậy.
Chat-room - nơi hẹn hò của tình yêu
| Khi thư điện tử thay thư tay, các chàng trai cô gái tỏ tình và cầu hôn bằng bàn phím và hôn nhau bằng "chuột". Nếu ngày xưa, các bậc cha mẹ phải lòng nhau từ ánh mắt nụ cười thì ngày nay giới trẻ bị sét đánh từ cái "nickname" trên màn hình máy tính hay một số điện thoại... đẹp. Khi công nghệ thông tin hiện đại đóng vai trò mai mối một cách đắc dụng thì liệu trong tương lai, bàn phím hay con "chuột" có là biểu tượng tình yêu thay thế cho biểu tượng trái tim truyền thống ? |
Lý do đơn giản nhất để họ diện "sexy" hết cỡ vì ở bên kia webcam, có những "boy friend" đang chiêm ngưỡng họ. Ở đây thực sự là "chợ tình", người vào ra tấp nập. Có thể nghe rõ mồn một giọng nũng nịu ngọt lịm: "Anh có nhớ em không?". "Em nhớ anh"."Anh có nhớ em thiệt không?". "Em cũng yêu anh". "Chừng nào anh về Việt Nam ?"... rồi tiếng cười rúc rích, tiếng hôn chùn chụt vào microphone... Càng về khuya, những lời thì thầm riêng tư, ve vãn, tán tỉnh, âu yếm nhau càng huyên náo. Đủ loại ngôn ngữ: Anh, Hoa, Thái, Nhật...
Theo số liệu khảo sát của ngành văn hóa, cả nước có hơn 120.000 máy tính phục vụ tại dịch vụ Internet công cộng, trong đó hơn 70% nhu cầu khách hàng tại các điểm dịch vụ Internet là trao đổi tâm tình. Ước tính mỗi giờ có hàng trăm ngàn lượt người có nhu cầu kết bạn, tìm hiểu qua mạng. Vì thế không thể phủ nhận, công nghệ thông tin đã tác động không nhỏ đến nhu cầu tình cảm, lối sống tình yêu thời hiện đại.
Công nghệ thông tin mang con người đến gần nhau hơn
Không thể phủ nhận tính hiện đại, đắc dụng của công nghệ thông tin khi chúng chính là phương tiện hiện đại nhất mang con người đến gần nhau hơn. Nếu biết chủ động sử dụng nó như một phương tiện hỗ trợ, thay vì bị lệ thuộc nó, bạn sẽ có thêm một chiếc chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc.
Ray Newman là một chàng trai người Mỹ, tóc vàng, mắt xanh. Anh có một ước muốn rất lớn là lấy vợ người Việt Nam. Bởi theo anh, phụ nữ Việt hiền và chung thủy. Thế rồi anh vào các trang web của Việt Nam. Trong số hàng trăm cô gái có tên trên mạng, anh bỗng dừng lại trước cô gái có tên Trang Phương sinh năm 1979, nặng 48 kg, cao 1m6, là người thích âm nhạc, thể thao, tính tình vui vẻ, thẳng thắn. Anh viết thư làm quen và đi học tiếng Việt. Sau 4 tháng tìm hiểu qua mạng, Ray Newman khăn gói sang Việt Nam gặp người yêu. Ba tháng sau đám cưới được tổ chức trang trọng. Giờ đây, anh đã đón nàng về "dinh", hai người đang sum vầy tại Washington, Mỹ.
Qua mạng, mỗi người xuất hiện với những bí danh và đóng những vai trò tùy thích. Đằng sau "chiếc mặt nạ", người ta thường dễ dàng chia sẻ với người khác, bộc lộ những nỗi niềm sâu kín, tán tỉnh hoặc đùa giỡn...
Ba lần cuối tuần liên tiếp khi đến một cửa hàng chat trên đường Bùi Viện (Q.1, TP.HCM), tôi đều gặp một anh chàng ngoài 30 tuổi, ăn mặc nhếch nhác, miệng phì phèo với điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay cáu bẩn có nickname là "angel" (thiên thần), gửi đi những lời lẽ có cánh đến các cô gái 18-20 tuổi. Trên màn hình của anh lúc nào cũng hiển thị một lúc 2 cửa sổ webcam của 2 cô gái, một ở Hà Nội và một ở Sài Gòn. Anh đã chat với họ những câu hỏi và trả lời tương tự. Sở dĩ tôi chứng kiến được nội dung chat của anh vì thỉnh thoảng anh dụi tàn thuốc, giả lả : "Sao phụ nữ, cô nào cũng giống cô nào. Ai cũng đòi nhìn thấy mặt tui sau mấy câu..." hoặc quay sang nhờ tôi tư vấn: "Em thấy cô nào được hơn". Cứ thế, anh chat từ 18 giờ - 24 giờ, ra ăn tối rồi vào "ngồi đồng”...
Tình yêu ảo trong những "chiếc vỏ ốc"
Giới trẻ ngày càng bị "mê hoặc" bởi tính tức thời của Internet, sự đa dạng cho mọi nhu cầu. Theo tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thanh Bình, tác động của nhịp sống hiện đại đến đời sống tình cảm là rất lớn. Giới trẻ có xu hướng sống độc lập, nhu cầu về hôn nhân và con cái được thay thế bằng nhu cầu kiếm tiền và tiêu dùng. Họ không ngại đối đầu với những thử thách của công việc nhưng lại ngại chạm mặt với những trở ngại của cuộc sống tình cảm, gia đình. Tuổi tác không còn là áp lực, thậm chí nhiều người không có ý định lập gia đình. Xu hướng sống thu mình trong chiếc vỏ ốc, tận hưởng cuộc sống tiện nghi, làm bạn với máy vi tính và điện thoại di động đang là mối lo ngại của các chuyên gia xã hội học. Sẽ rất tai hại khi con người bị "máy móc hóa", thói quen sử dụng biến thành "bệnh": bệnh nghiện nhắn tin, đắm mình trong mạng Internet, lệ thuộc vào chúng để rồi đánh mất những kỹ năng xã hội, giao tiếp bình thường khác.
Sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin mang đến những chức năng mới mẻ, hấp dẫn, nhưng nó cũng chính là thủ phạm làm giảm nhu cầu giao tiếp, tâm tình của con người. Cảm giác "no ảo" đã lấn át nhu cầu thật. Đó là nguyên nhân của hội chứng "cô đơn" thường gặp trong xã hội hiện đại. Điều này có thể dễ dàng nhìn thấy tại các dịch vụ Internet. Rất nhiều chàng trai vui thích với thú "săn lùng" những cô gái xa lạ, thỏa mãn nhu cầu tâm tình với người khác phái qua những cái nickname thật lãng mạn, ấn tượng như: "the rose" (hoa hồng), "pretty cat" (mèo xinh), "sweet heart" (trái tim ngọt ngào)... Song, thực tế chỉ cần xoay lưng lại, bên cạnh họ có không ít các cô gái "người thật" cũng đang rong ruổi trên mạng với những cuộc tình ảo.
Hoàng Thắng
| Những điều nhỏ nhặt mà quan trọng !
1. Một động tác rất bình thường mỗi ngày với chiếc điện thoại cầm tay: cần gọi cho ai thì tìm tên trong danh bạ và nhấn OK. Muốn dùng máy điện thoại bàn, thì lại tìm số trong máy cầm tay. Tất cả đã có một bộ nhớ kỹ thuật số hiện đại lo giùm. Vậy cứ thế mà sống, lo gì ! Tiện dụng quá nên hóa bình thường, cho đến một hôm bỗng quên mất chiếc máy điện thoại di động ở nhà hay làm mất chiếc điện thoại, bạn chẳng nhớ ra số điện thoại của ai. Nhiều anh chàng mỗi ngày nhắn vô vàn lời yêu thương cho người yêu qua điện thoại nhưng bảo đọc số của nàng thì ậm ừ "chờ một chút". Một nhà hiền triết khi nói về tình yêu đã bảo: tình yêu đích thực ở nơi khi ta vui muốn sẻ chia và khi ta thất bại đau buồn muốn có ngay người đó cạnh ta. Có lẽ nếu nhà hiền triết còn ở thời đại này, chắc sẽ bắt bạn phải trả lời thêm câu hỏi: Có thể nhớ được số điện thoại, địa chỉ hay e.mail của tình yêu đó hay không ? 2. Thời hiện đại có thể người ta sống với mạng và sẻ chia cùng nhau trên mạng. Muốn làm quen đã có chat ở room những người độc thân, muốn tìm người cùng sở thích có những room phân theo sở thích, thậm chí có những room dành cho người mất việc, thất tình, tuyệt vọng vào sẻ chia. Kỹ thuật lập trình tiến bộ đến mức, hiện ở một số trang web nước ngoài (chủ yếu là tiếng Anh), bạn có thể vào chia sẻ tâm sự và luôn luôn có một nickname nào đó chia sẻ rất chân thành và đầy thông cảm. Nhưng đó chỉ là một phần mềm chat tự động phục vụ nhu cầu của bạn. Qua nội dung bạn trao đổi, chương trình có thể tìm những câu cùng dạng đã được tính trước để chuyện trò một cách rất tâm lý với bạn. Một người bạn đang công tác ở ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã trả lời câu hỏi: "Liệu một ngày nào trên những trang web tiếng Việt cũng sẽ có những chatter tự động như vậy ?", bằng một nụ cười: "Hoàn toàn làm được trong tầm tay!". Rồi sẽ đến một ngày, việc tìm bạn qua mạng và chat với nhau sẽ không còn là trò lừa gạt giữa những chatter với nhau mà kỹ thuật lập trình có thể cho ra một chatter đúng "gu" của bạn. Tất nhiên, nếu lỡ yêu một nickname trên mạng, phải coi chừng, đối tượng chỉ là một phần mềm! T.Phước |
Bình luận (0)