Một giảng viên bị bệnh hiểm nghèo

30/07/2014 03:00 GMT+7

Đang là Phó trưởng khoa Báo chí - truyền thông Trường ĐHKH Huế và chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ, thầy Trần Văn Thiện (48 tuổi) phải lấy bệnh viện làm nhà vì bệnh hiểm nghèo.


Thầy Trần Văn Thiện đang được điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế - Ảnh: Hoàng Quân 

Hai năm nay, thầy Thiện (quê TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện T.Ư Huế vì bệnh tiểu đường và suy thận. Thầy luôn trong tình trạng đau nhức, mệt mỏi, mặt phù nề, tay chân yếu ớt, sụt cân rất nhanh (từ 58 kg chỉ còn 45 kg), đi lại được vài bước. Hồng cầu trong máu ngày càng tụt, phải cấp cứu liên tục.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Đình Vũ, Trưởng khoa Thận nhân tạo, cho biết: “Bệnh nhân Trần Văn Thiện bị bệnh tiểu đường và thận đều rất nặng. Bệnh tiểu đường ở anh xuất hiện từ 14 năm trước và giờ bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt về chế độ ăn uống, sinh hoạt. Hiện sức khỏe của bệnh nhân rất yếu nên việc chạy thận nhân tạo rất khó. Phương pháp cuối cùng là thay thận nhân tạo. Chi phí thay hai quả thận rất tốn kém, mất cả tỉ đồng”.

Gần 50 tuổi, thầy vẫn chưa lập gia đình. Thầy sống cô độc, chịu nhiều khổ cực bởi bệnh tật luôn hành hạ. Lương của thầy được 9 triệu đồng/tháng, phải chi phí nhiều khoản: ăn uống, nhà trọ, tiền thuốc điều trị bệnh tiểu đường (14 năm nay). Hiện chi phí nằm viện mỗi ngày khoảng 1 triệu đồng. Điều kiện của thầy cùng gia đình rất eo hẹp, khó cầm cự được lâu dài.

Niềm mong mỏi được trở lại bục giảng của thầy vẫn cháy bỏng, với bao nhiêu công việc, dự định còn dang dở.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ thầy Trần Văn Thiện; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến thầy Thiện trong thời gian sớm nhất.

Hoàng Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.