“Tôi ăn trộm vì tôi… ngu”

17/11/2009 14:38 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông 44 tuổi đã bị bắt quả tang đang lấy trộm cây bút chì tại một cửa hàng ở Washington (Mỹ). Trong túi ông lúc đó có đến 600 USD tiền mặt!

Kết quả của vụ trộm trị giá... 5,99 USD này là thủ phạm bị tống vào nhà giam. Tất nhiên, chẳng ai nỡ tống một người vào nhà giam chỉ vì cây bút chì nhỏ xíu. Khổ nỗi, lúc kiểm tra nhân thân của ông này, cảnh sát phát hiện ông còn đang liên quan tới một lệnh bắt khác chưa được giải quyết xong, nên mới tạm thời "hộ tống" ông vào nhà giam.

Còn khi cảnh sát hỏi ông ta vì sao lại lấy trộm cây bút chì bé tẹo khi có đầy tiền trong túi, thủ phạm gãi đầu gãi tai. Hãng truyền thông AP dẫn lời ông ta: “Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tôi ăn trộm vì tôi… ngu”.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.