Công tác xã hội trong trái tim tôi

Tôi làm công tác xã hội

Nguyễn Trung Nghĩa
Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Hàm Mặt - Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba
03/07/2024 09:26 GMT+7

Khi tôi còn bé xíu, được bố dẫn đến viện để đi thăm khám, tôi đã từng được nhìn thấy, và chứng kiến được những hoàn cảnh khó khăn, những cuộc đời bất hạnh tại viện, điển hình là các bạn nhỏ đồng trang lứa với mình bị dị tật bẩm sinh khe hở môi- vòm miệng đang nằm điều trị tại viện.

Lớn lên dần, tôi mới biết được rằng nơi bệnh viện bố tôi làm, là nơi đầu tiên trở thành trung tâm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại miền Bắc, và cũng là nơi được đặt sự tin tưởng, gửi gắm của biết bao thế hệ bệnh nhân, đến đây để cải thiện về thẩm mỹ, về chức năng và hòa nhập với gia đình, với cuộc sống.

Tôi làm công tác xã hội
- Ảnh 1.

Bác sĩ khám răng - hàm - miệng cho trẻ

NVCC

Tôi làm công tác xã hội
- Ảnh 2.

Tôi làm công tác xã hội
- Ảnh 3.

Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng xin tham gia và trở thành bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện, đồng thời được kiêm nhiệm về mảng công tác xã hội, cũng gắn bó gần chục năm, và cũng may mắn, được biết và thấu hiểu được những trường hợp, những hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện.

Hàng năm, mỗi khi có chương trình thăm khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại bệnh viện, tôi cũng tình nguyện tham gia, một mặt là luôn muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình đến với cộng đồng, một mặt muốn hướng đến những điều tích cực, để trải nghiệm và mong muốn cho bệnh nhân của mình cải thiện về vấn đề sức khỏe, một phần họ có thể quay trở lại cuộc sống hàng ngày, hòa nhập với cộng đồng, đặc biệt đối với những trẻ em không may mắn dị tật bẩm sinh, các con có thể quay về với gia đình, với bè bạn, để có thể cắp sách tới trường với bạn bè đồng trang lứa...

Năm 2024, tôi tham gia 2 chuyến thăm khám và phát thuốc tình nguyện tại 2 nơi thuộc diện khó khăn của vùng cao và đặc biệt khó khăn. Chuyến đầu tiên tham gia hỗ trợ Viện Kiểm nghiệm thuốc T.Ư vào tháng 3.2024 tại xã Trung Chải, Sa Pa, Lào Cai. Và chuyến thứ hai do chính Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cuba đồng tổ chức với CLB xe bán tải PVC Bạch Mã vào tháng 4.2024 tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Đối với tôi, đó không hẳn là một chuyến đi, mà nó để lại trong tôi những trải nghiệm, những kinh nghiệm thực sự đáng quý, đi để biết rằng, mình thực sự còn nhiều may mắn, và còn có những hoàn cảnh, những trường hợp cần được sự giúp đỡ, chung tay của mọi người.

Những chuyến đi này tôi mới thấy rất nhiều mảnh đời khó khăn, có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương. Dù chỉ giúp được họ một phần rất nhỏ, nhưng nhìn nụ cười của họ tôi lại có thêm động lực để bước tiếp, và để hoàn thiện được cả chính bản thân mình. Sau những chuyến đi như vậy, tôi cảm nhận được giá trị của cuộc sống, thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người: có một gia đình yêu thương, được đến trường, tương lai cũng không mịt mờ như rất nhiều em nhỏ mà tôi và các bạn đã đến thăm. Và từ đó, tôi biết trân trọng cuộc sống của mình, trân quý tình cảm của gia đình. Tôi cũng thay đổi về tính cách, chững chạc hơn và biết yêu thương, chia sẻ nhiều hơn.

Tôi làm công tác xã hội
- Ảnh 4.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.