Tối nay người Việt đón mưa sao băng 'bất thường': Bầu trời có hai 'mưa ánh sáng'

06/10/2024 12:04 GMT+7

Mưa sao băng Draconids chính thức xuất hiện trên bầu trời tối nay 6.10. Người Việt ngắm như thế nào?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), Draconids là một trận mưa sao băng nhỏ với tốc độ chỉ khoảng 10 sao băng mỗi giờ. Nó được tạo ra bởi các hạt bụi do sao chổi 21P Giacobini-Zinner để lại, được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1900.

Tối nay người Việt đón mưa sao băng 'bất thường': Bầu trời có hai 'mưa ánh sáng'- Ảnh 1.

Mưa sao băng luôn là hiện tượng thú vị với người yêu thiên văn

ẢNH: HUY HYUNH

Draconids là một trận mưa sao băng "bất thường" ở chỗ tầm nhìn đẹp nhất là vào đầu buổi tối thay vì sáng sớm như hầu hết các trận mưa sao băng khác. Trận mưa sao băng diễn ra hàng năm từ tối nay ngày 6 đến ngày 10.10.

Trăng khuyết sẽ đảm bảo bầu trời vào đầu buổi tối để có thể có một màn trình diễn hay. Nếu kiên nhẫn, bạn vẫn có thể bắt được một vài khoảnh khắc tốt. Việc xem tốt nhất sẽ là vào đầu buổi tối từ một vị trí cách xa ánh đèn thành phố. Thiên thạch sẽ tỏa ra từ chòm sao Draco, nhưng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bầu trời.

Cực điểm khi nào?

Timeanddate.com cho biết tại Việt Nam, cụ thể là TP.HCM, trận mưa sao băng này đạt cực điểm vào ngày 8 - 9.10, với số vệt sao băng có thể là 5 vệt mỗi giờ.

Mưa sao băng Draconids, đôi khi còn được gọi là Giacobinids, là một trong hai trận mưa sao băng diễn ra hàng năm trên bầu trời vào tháng 10. Trận còn lại là Orionids, thường đạt cực đại vào khoảng ngày 21.10.

Draconids có tên bắt nguồn từ chòm sao Thiên Long và được tạo ra khi trái đất đi qua các mảnh vụn bụi do sao chổi 21P/Giacobini-Zinner để lại. Sao chổi này mất khoảng 6,6 năm để thực hiện một vòng quay duy nhất quanh mặt trời.

Tối nay người Việt đón mưa sao băng 'bất thường': Bầu trời có hai 'mưa ánh sáng'- Ảnh 2.

Draconids là một trận mưa sao băng "bất thường" ở chỗ tầm nhìn đẹp nhất là vào đầu buổi tối thay vì sáng sớm

ẢNH: HUY HYUNH

Mặc dù Draconids là nguồn gốc tạo nên một số trận mưa sao băng ngoạn mục nhất trong lịch sử được ghi nhận, gần đây nhất là vào năm 2011, nhưng hầu hết các nhà thiên văn học và người quan sát bầu trời đều coi đây là một trong những trận mưa sao băng không quá đặc sắc.

Vì trận mưa sao băng này xuất hiện vào đầu buổi tối thay vì rạng sáng như nhiều mưa sao băng khác, anh Trí Nhân (26 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cho biết rất thuận lợi để anh quan sát. Nhà anh Nhân sống không ô nhiễm ánh sáng.

"Với trận mưa sao băng không quá lớn, tôi sẽ chọn ngày cực điểm để xem. Tất nhiên, nhìn thấy những vệt sao băng trong đêm là một trải nghiệm thú vị. Sau đó, tôi sẽ chờ tới gần cuối tháng để ngắm trận mưa sao băng lớn hơn", anh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.