Tôi sợ phải mất thêm đứa con nữa !

An Dy
An Dy
06/05/2022 06:12 GMT+7

Đó là nỗi ám ảnh của một bà mẹ ở Quảng Nam khi chăm con trai bị bệnh tim, trong điều kiện gia cảnh khốn khó và nỗi ám ảnh mất người con trai cả cách đó gần 2 năm cũng vì bệnh tim...

Bệnh nhân (BN) Huỳnh Tấn Đức (24 tuổi, ngụ thôn Câu Lâu Đông, xã Duy Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh và hiện được các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đà Nẵng chăm sóc, điều trị tích cực. Tuy nhiên, nguy cơ ngưng tim, dẫn đến đột tử vẫn treo lơ lửng trên đầu... Đáng nói, tình trạng của anh Đức hiện tại giống hệt như người anh ruột vừa mất gần 2 năm trước đó, cũng do chứng rối loạn ngưng tim gây đột tử, khiến người làm mẹ như bà Nguyễn Thị Lê (59 tuổi) thêm lo.

Anh Huỳnh Tấn Đức đang được điều trị tại BV Đà Nẵng

AN QUÂN

Trước đó, anh Đức đang đi làm thợ cơ khí cho công trình xây dựng thì đột nhiên bị ngất trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Anh Đức được hô hấp nhân tạo tại chỗ và chuyển đến cấp cứu tại BV địa phương. Tại đây, anh Đức tiếp tục được cấp cứu trợ thở, sốc điện và chuyển viện đến BV Đà Nẵng. Thông tin từ BV Đà Nẵng, sau gần 15 ngày điều trị hồi sức tích cực, anh Đức đã tỉnh, hô hấp đã cải thiện. Tuy nhiên, tình trạng bệnh gốc của anh là hội chứng QT kéo dài, một dạng rối loạn nhịp tim bất thường nguy cơ gây đột tử nếu tái diễn.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bệnh nhân Huỳnh Tấn Đức; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình Đức trong thời gian sớm nhất.

Theo bác sĩ Hoàng Huy Liêm, Phó trưởng khoa Nội tim mạch BV Đà Nẵng, sau thời gian tổn thương não do thiếu ô xy và được hồi sức tích cực, hiện BN đã qua cơn nguy kịch, có thể hồi phục trí não và nhận biết. Anh Đức cần được phục hồi thể trạng và cấy máy tạo nhịp tim tránh nguy cơ đột tử với chi phí khoảng 285 triệu đồng. Cơn ngưng tim sẽ quay lại bất cứ lúc nào, nên khi chưa thể cấy máy tạo nhịp thì BN cần tiếp tục được chăm sóc, theo dõi ở BV để được cấp cứu kịp thời. Vì đa phần những cơn ngưng tim gây rối loạn nhịp, gây đột tử diễn ra về đêm.

Bà Lê cho biết, gia đình làm nghề nông, gia cảnh khó khăn. Bà con chòm xóm đã giúp đỡ ít nhiều, gia đình cũng đã vay mượn nhưng được chưa đến 1/3 chi phí điều trị, cấy máy tạo nhịp tim. “Dù phải vay mượn cầm cố kiểu gì cũng làm, ráng mang lại cơ hội sống cho con. Các bác sĩ điều trị cũng kêu gọi hỗ trợ cho cháu, để cháu có cơ hội được sống, cháu còn quá trẻ”, bà Lê sụt sùi kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.