Tôn vinh tài năng mới

28/05/2007 22:28 GMT+7

Đêm 27.5.2007, các giải thưởng của LHP Cannes lần thứ 60 đã có chủ. Giải thưởng cao nhất ở hạng mục phim truyện năm nay hoàn toàn không bất ngờ với giới quan sát. Tuy nhiên, các giải thưởng khác lại mang đến những bất ngờ thú vị vì hầu như những người lĩnh giải đều nằm ngoài dự đoán.

Bộ phim có kinh phí cực thấp, chưa tới 1 triệu USD có tên 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (4 tháng, 3 tuần, 2 ngày) của đạo diễn Cristian Mungiu đã nhận vinh dự cao nhất của LHP năm nay. Khi nhận giải, Cristian Mungiu nói rằng giải thưởng này đến với ông giống như chuyện thần tiên. Một năm trước, ông chưa có ý tưởng gì để thực hiện dự án này và 6 tháng trước thì ông còn không kiếm đâu ra được tiền để làm phim.

Cristian hy vọng rằng giải thưởng mình nhận được sẽ là nguồn động viên lớn lao cho những nhà làm phim ít tên tuổi, đến từ các quốc gia có nền điện ảnh nhỏ vì "Bạn kh

Đạo diễn xuất sắc nhất Julian Schnabel - Ảnh: Reuters

ông cần phải có một kinh phí khổng lồ với những ngôi sao lớn để kể một câu chuyện mà tất cả mọi người đều có thể hiểu...". Vị đạo diễn tài năng 39 tuổi nói thêm: "Tôi biết ơn những nhà làm phim lão thành của đất nước mình. Không có họ với những thành công của quá khứ thì hiện tại tôi sẽ không có ở đây. Giải thưởng này sẽ động viên tất cả chúng tôi đủ sức mạnh để đi về phía trước với những bộ phim kể những câu chuyện tuyệt vời". Đoạt Cành cọ vàng năm nay, Cristian đã đánh bại các đạo diễn nổi tiếng như Quentin Tarantino, Ethan và Joel Coen, Vương Gia Vệ, Kim Ki Duk...

Đây quả là một cuối tuần đáng nhớ trong lịch sử điện ảnh Romania khi bên cạnh Cành cọ vàng, một phim khác của quốc gia này là California Dream đã đoạt giải Un Certain Regard. Phim do Cristian Nemescu - một đạo diễn trẻ đầy tài năng đã qua đời vào năm ngoái sau một tai nạn giao thông, thực hiện.

Đạo diễn người Nhật Naomi Kawase với bộ phim The Mourning Forest nhận Giải thưởng lớn của Ban giám khảo là một bất ngờ của LHP năm nay. Bên cạnh đó, giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về nhà làm phim người Mỹ Julian Schnabel với bộ phim nói tiếng Pháp là The Diving Bell and the Butterfly.

Năm nay có đến hai phim chia giải Giải thưởng của Ban giám khảo: Persepolis của Marjane Satrapi và Silent Light của Carlos Reygadas.

Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho nữ diễn viên Hàn Quốc Jeon Do-yeon với vai diễn trong phim Secret Sunshine của đạo diễn Lee Chang-dong. Lời phát biểu khá lộn xộn của nữ diễn viên này cho thấy sự xúc động mạnh mẽ của cô: "Tôi thực sự không

Jeon Do-yeon (Hàn Quốc) đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh: Reuters

tin rằng mình đứng ở đây... Tôi thực sự vinh dự... Tôi không biết làm thế nào để nhận giải thưởng này..." rồi sau đó là hàng loạt lời "cảm ơn". Tuy nổi tiếng tại Hàn Quốc nhưng Jeon Do-yeon còn vô danh với điện ảnh thế giới, đây là lần đầu tiên cô được tham dự một LHP quốc tế và lại đoạt giải. Vinh dự này đã làm cô ngơ ngẩn và bất ngờ đến nói không thành câu.

Trong khi đó, nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về Konstantin Lavronenko (Nga) trong phim The Banishment của đạo diễn Andrei Zviaguintsev. Xuất thân từ một diễn viên sân khấu, Konstantin Lavronenko đã nhận được sự chú ý của đạo diễn Andrei Zviaguintsev ngay từ lần gặp đầu tiên vào năm 1992 nhưng mãi đến 10 năm sau đó, Andrei mới có cơ hội mời Konstantin tham gia phim mình và thêm hơn 10 năm nữa thì Konstantin Lavronenko được nhận vinh dự lớn lao tại Cannes.

Có thể nói, chiến thắng của Cristian Mungiu đã làm nức lòng các nhà làm phim của những quốc gia mà nền điện ảnh chưa có tên trên bản đồ điện ảnh thế giới. Cannes năm nay ở tuổi sáu mươi nhưng thực sự trẻ trung và tươi mới khi tôn vinh các phim kinh phí thấp, những nhà làm phim, các diễn viên ít được biết đến.

Từ đó, có thể nhắc lại một điều tưởng như đã cũ nhưng thực sự luôn đúng đắn như một chân lý: để có một bộ phim hay và đoạt các giải thưởng lớn, vấn đề không phải chỉ là kinh phí mà chính là tài năng của người làm phim.

Một số giải thưởng khác:

Kịch bản xuất sắc nhất: Fatih Akin với kịch bản phim The Edge of Heaven. Phim ngắn xuất sắc nhất: Watching it Rain của Elisa Miller.
Giải thưởng 60 năm Liên hoan Cannes: đạo diễn Gus Van Sant  với phim Paranoid Park.
Giải FIPRESCI đối với phim dự thi chính thức: 4 Months, 3 Weeks and 2 days.
Giải FIPRESCI đối với phim không dự thi: The Band's Visit.

 Vinh Nguyễn (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.