Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức người bạn già thời 'quần nâu áo vá'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức người bạn già thời 'quần nâu áo vá'

21/07/2024 10:46 GMT+7

Trong ký ức của cụ Vương Khắc Côn (81 tuổi, ở xóm 7, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), một người bạn thời đi học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư là một người hiền lành, ít nói. Nghe tin Tổng Bí thư từ trần, cụ Côn buồn rầu, nghĩ về thời học sinh chăn trâu cùng người bạn thời 'quần nâu áo vá'.

Ký ức thời chờ đò đi học cùng Tổng Bí thư

Trong ngôi nhà nằm trong thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), những ngày này, cụ ông Vương Khắc Côn (81 tuổi) nhớ về những ngày tháng thời học sinh cực khổ cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày đất nước tiếc thương sự ra đi của một nhà lãnh đạo lỗi lạc, những người bạn thuở niên thiếu của Tổng Bí thư cũng mang nỗi buồn sâu sắc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức người bạn già thời "quần nâu áo vá"

Cụ ông Vương Khắc Côn kể: "Chữ anh ấy (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - PV) đẹp lắm, chữ tròn trịa, chúng tôi rất thích nét chữ của anh ấy".

"Tuổi trẻ thì anh em với nhau trong làng trong xóm. Kỷ niệm với Tổng Bí thư thời ấy thì nhiều, cùng đi chăn trâu, cùng tắm sông, trổ mạ, đi đò sang huyện Gia Lâm để đi học. Thời kỳ mới hoà bình lại rất là nghèo, chúng tôi quần nâu áo vá, đi chân đất là chính. Anh em có gì cũng chia nhau ăn chung...", cụ Côn kể.

Khi trưởng thành, ông Vương Khắc Côn phục vụ trong quân ngũ rồi công tác trong ngành giáo dục. Những người bạn học cũ ít gặp nhau hơn, nhưng mỗi khi nhà ai có việc quan trọng thì người kia đều có mặt. Sau này, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giữ những chức vụ cao, người dân làng Lại Đà luôn ấn tượng sâu sắc về nhân cách của một vị lãnh đạo gần gũi.

Tiểu sử và quá trình công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sự liêm khiết của một nhà lãnh đạo

Không khoa trương khi về quê nhà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một lãnh đạo liêm khiết trong suy nghĩ của người dân làng Lại Đà. Những ngày tháng 7 trời không nắng nổi, nhận tin Tổng Bí thư từ trần, ai nấy trong làng đều bàng hoàng, đau xót.

Sâu thẳm trong tâm tư của ông Vương Khắc Côn, với niềm thương tiếc, ông nhớ về lần Tổng Bí thư chỉ đạo một dự án liên quan đến ngôi làng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức người bạn già thời 'quần nâu áo vá'- Ảnh 1.

Cụ ông Vương Khắc Côn luôn theo dõi tin tức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NGUYỄN ANH

"Năm đó (khoảng 2003), tôi là Chủ tịch Hội người cao tuổi của thôn, đại diện Sở Văn hoá thành phố Hà Nội gặp tôi nói về quyết định dự án tu sửa đình Lại Đà với chi phí 5 tỉ. Thời điểm đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Khi được báo cáo việc này, ông đã nói rằng đình chưa thật sự xuống cấp, các anh nên xem lại khoản chi".

Khi hay tin Tổng Bí thư từ trần, người dân thôn Lại Đà không khỏi xót thương vì đất nước mất đi một người lãnh đạo kiên trung, mẫu mực, thôn làng mất đi một người con xuất chúng.

Thông tin Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 20.7, một ngày sau khi có tin buồn, người dân làng Lại Đà không ai bảo ai, tự nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự để chuẩn bị đón tiếp thân nhân gia đình Tổng Bí thư cùng các đoàn khách về thăm quê, thắp những nén nhang thơm đưa tiễn người lãnh tụ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giờ đây sẽ trở thành một phần tươi đẹp, kiêu hãnh và sáng ngời trong ký ức của họ, nhất là với những người bạn gắn bó hơn nửa đời người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức người bạn già thời 'quần nâu áo vá'- Ảnh 2.

NGUYỄN ANH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.