Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng thầy trò trường cũ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng thầy trò trường cũ

22/07/2024 21:32 GMT+7

Phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều còn lưu giữ 3 bài thơ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng tác khi 18-19 tuổi (1962-1963). Những bài thơ tha thiết tình yêu trường lớp và mang đầy tâm tư, hoài bão tuổi thanh niên.

Nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Ngọc Lâm (quận Long Biên, thành phố Hà Nội), những ngày gần cuối tháng 7.2024, dù đang trong kỳ nghỉ hè nhưng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều vẫn đón tiếp nhiều đoàn khách báo chí đến thăm. Chính nơi này đã góp phần tạo nên một trí tuệ và nhân cách lỗi lạc của đất nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng thầy trò trường cũ

Trong căn phòng truyền thống tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều, có một góc lưu lại những tư liệu quý giá của các thế hệ học sinh. Trong đó, những tấm ảnh cũ kỹ về cậu học trò Nguyễn Phú Trọng thời bấy giờ đang được nhà trường lưu giữ cẩn thận, đầy trang trọng cùng dòng ghi chú: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Học sinh Trường Nguyễn Gia Thiều 1957-1963".

Sổ đăng bộ của nhà trường vẫn còn lưu lại bút tích của học trò Nguyễn Phú Trọng "nhận học bạ vào ngày 14.9.1963", "nhận bằng tốt nghiệp ngày 19.11.1963" cùng hai chữ ký.

Cùng với đó là 3 bài thơ do chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng tác và chép tay lại gồm bài: Nhớ trường (sáng tác tháng 11.1963), Mùa hoa phượng (sáng tác tháng 5.1963), Năm cuối cùng của đời học phổ thông (sáng tác tháng 9.1962).

Ba bài thơ đều được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng tác vào năm cuối cấp (lớp 10) viết trên giấy không kẻ ô nhưng vẫn thẳng tắp, nét chữ đều tăm tắp.

Bên Hồ Gươm, người Hà Nội bật khóc nhắc nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những ngày này, trên sân trường có phần vắng vẻ lúc vào hè, lá cờ trong sân Trường THPT Nguyễn Gia Thiều đã được cán bộ, nhân viên thêm dải băng đen trở thành cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thầy Đỗ Văn Khoa, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, chia sẻ: "Sau khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần thì cá nhân mình thấy rất là buồn, rất là hụt hẫng. Cảm giác như là mất đi một người thân trong gia đình. Và đó cũng là cái cảm giác chung của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường. Thì là tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường cũng dành cho bác Trọng một tình cảm rất là sâu sắc".

Từng vinh dự được gặp gỡ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong trí nhớ của thầy Đỗ Văn Khoa, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Tổng Bí thư là người hết sức giản dị và mộc mạc.

"Cá nhân tôi thì thấy là Tổng Bí thư là một người rất là giản dị, mộc mạc và chân thành. Có một lần được cùng Chi ủy nhà trường đến mời bác về dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Cái cảm giác đầu tiên của tôi khi được bước chân vào phòng của bác là một phòng rất là đơn giản. Phong cách làm việc của bác rất là giản dị. Và bác tiếp nhà trường với một tình cảm rất là chân thành và nồng ấm", ông Khoa chia sẻ.

Hơn 30 năm công tác tại Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, nhiều lần vinh dự được gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Ngô Văn Đường, năm nay 59 tuổi, là Tổ trưởng Tổ văn phòng, vẫn nhớ như in những ngày Tổng Bí thư đi xe máy về trường họp lớp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng thầy trò trường cũ- Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Đường nhiều lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ĐÌNH HUY

"Kỷ niệm đáng nhớ nhất giữa tôi với bác Trọng là thời bác vẫn đang làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng Sản về họp lớp. Thì bác có đi xe máy đến trường, xuống cổng trường hãy hỏi, vì chúng tôi là người trực tiếp làm công tác bảo vệ ở đây. Thì cũng là một người bình thường, đến cổng trường hỏi bảo vệ, cho mình vào họp lớp. Xe thì tôi chỉ vào, cũng bình thường tôi chỉ vào thôi, ấn tượng nhất đấy. Sau đó tôi pha nước, tôi rót nước mời, thì bắt đầu ôm, bác ấy vỗ vai. Thật ra thì mình học bác thì học nhiều. Gần dân, càng cao là càng gần dân, rồi là giản dị. Theo tôi thì bác Trọng là một người cán bộ cấp cao nhưng mà giản dị gần dân, sống vì dân. Tuyệt vời đấy", ông Đường chia sẻ.

Ngày nghe tin Tổng Bí thư từ trần, ông Ngô Văn Đường "chỉ biết khóc" và lòng đầy tiếc nuối.

Những ngày này, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều đã dừng hết các hoạt động vui chơi giải trí, chỉ tập trung vào những hoạt động liên quan đến chuyên môn và các hoạt động tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Học sinh Nguyễn Tuệ Minh, lớp 10, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, nói: "Khi được tin bác mất và những chia sẻ của cô về bác Trọng thì em cảm thấy khá buồn bởi vì đất nước mình đã mất đi một vị lãnh đạo tài cao, có tài lãnh đạo và có thể dẫn dắt đất nước".

Dự kiến ngày 25.7, ngày đầu của Lễ Quốc tang, trường sẽ làm nghi lễ kéo cờ và tổ chức lễ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thầy Đỗ Văn Khoa, Phó hiệu trưởng nhà trường, tới đây, nhà trường sẽ đưa vào kế hoạch giảng dạy về nội dung giáo dục truyền thống để các thế hệ học sinh được học tập tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.