TT Putin rất hiếm khi xem phim truyện. Tại các nơi nghỉ dành cho ông, TV vệ tinh có thể kết nối được hơn 70 kênh truyền hình. TT Putin chủ yếu xem thời sự, các chương trình chính trị và thể thao (cả bằng tiếng Anh và tiếng Đức). Một người dẫn chương trình của Nga, khi biết điều đó, đã thông báo trịnh trọng trong chương trình hằng tuần của mình: "Tôi biết rằng hiện TT đang xem chương trình của chúng tôi!". Thời giờ rảnh rỗi, TT Putin đọc chủ yếu sách lịch sử, tài liệu tham khảo, các tạp chí kinh tế. Ông thích đọc đi đọc lại Saltukov - Shedrin. Có thể ông muốn cố gắng hiểu kỹ hơn tâm hồn bí hiểm của các quan chức đồng hương mà Saltukov-Shedrin đã nghiên cứu rất tỉ mỉ.
TT Putin có thói quen đi ngủ rất muộn, thích ngủ nướng chút ít mặc dù ông rất hiếm khi cho phép mình xa hoa như vậy và thường thì ông dậy lúc 7h30. Thể thao buổi sáng của ông gồm các bài tập tổng hợp môn judo và bơi (2 km). Mùa hè năm ngoái, TT Putin còn học thêm được môn thể thao lặn dưới nước và lần đầu tiên lặn xuống biển trong sự giám sát của các tay bơi tác chiến. Nghe nói ông rất thích thú với môn thể thao mới này. Khi nghe TT Putin tập lặn, các quan chức cũng đua nhau tập theo để nếu TT mời tham gia, họ sẽ thể hiện mình ở đẳng cấp cao. Còn môn trượt tuyết, họ chẳng cần học vì TT không mời ai trượt cùng. Trong số các môn thể thao nguy hiểm, có lẽ ông đã thử tất cả, thậm chí cả nhảy dù trong thời gian học tại trường tình báo, nhưng ông thú nhận chẳng có được cảm giác đặc biệt nào.
Nghe nói TT Putin rất thích ngồi sau tay lái. Tại thủ đô, ông không tự lái xe, nhưng khi đi đến vùng khác, ông thường tự mình ngồi sau tay lái, tất nhiên đội bảo vệ vẫn luôn luôn ở bên cạnh. Nhưng bây giờ ông đã không thể chạy với tốc độ cao như trước đây. Ông thích sự tự do nhưng không thể có điều đó trên cương vị TT. TT Putin không chơi quần vợt, nhưng vợ ông thời gian gần đây rất say mê môn thể thao này. Mùa hè năm ngoái, bà Ludmila Putina đã chán ngấy bãi biển buồn tẻ không người tại dinh thự TT ở Sochi, và bà đã đến một trong các bãi biển của thành phố trên chiếc scooter. Một tình tiết thú vị đã xảy ra trong kỳ nghỉ của gia đình TT cách đây 2 năm khi ông cùng vợ và 2 con gái dạo chơi trên núi ở vùng Viễn Đông. Cách họ không xa, một người đàn ông đang bổ củi. Khi gia đình Putin đi ngang qua, vợ người tiều phu, đang chăn dê, kêu lên và gọi chồng: "Anh Kol, hãy nhìn kìa, TT Putin!". Người chồng gào lên với vợ: "Putin nào, chắc bà bị quẫn trí rồi". Ngay lúc đó, người tiều phu ngước mắt lên và nhìn thấy TT. Ông đánh rơi cả rìu, may mà không trúng vào chân.
Các cuộc dạo chơi cùng chú chó Koni vào rừng hoặc trên bãi biển là những buổi nghỉ ngơi tốt nhất đối với TT Putin. Tại Sochi, Koni dạo chơi cùng chủ. Trước đây nó đuổi sóc và mèo có rất nhiều trong dinh thự TT, nhưng bây giờ nó đã làm lành với chúng. Năm ngoái trong khi dạo chơi ngoài bãi biển, Koni và Putin đã tìm thấy trên bờ một con chim hải âu bị gãy cánh. TT Putin đã chuyển con chim cho đội bảo vệ. Họ đã gửi con chim vào một trung tâm nghiên cứu chim của thành phố để chăm sóc.
Hoàng Thương
(Theo Sự Thật Thanh Niên)
Bình luận (0)