Toni Kroos: ‘Tôi sẽ không xem bất kỳ trận bán kết nào vì ám ảnh thua tứ kết’

Văn Trình
Văn Trình
10/07/2024 04:26 GMT+7

Sau khi đội tuyển Đức bị loại ở tứ kết, tiền vệ Toni Kroos đã có những tuyên bố bất ngờ về bán kết EURO 2024.

Trong tập podcast ngày 9.7 của kênh Einfach mal Luppen, Toni Kroos tuyên bố anh sẽ không xem các trận bán kết tại EURO 2024. Lý do cựu tiền vệ của đội tuyển Đức đưa ra là anh đánh giá không có màn chạm trán nào chất lượng hơn trận đấu giữa đội tuyển Đức và Tây Ban Nha ở tứ kết. Ngoài ra, Toni Kroos cũng cảm thấy rất tổn thương sau khi đội chủ nhà của EURO 2024 bị loại.

Toni Kroos chia sẻ: “Tôi sẽ không bao giờ xem EURO 2024 nữa. Như trường hợp của Bayern Munich năm 2012 ở Champions League, giấc mơ vô địch trên sân nhà đã tan thành mây khói khi chúng tôi thất bại trước Chelsea. Đội tuyển Đức cũng dừng chân trước Tây Ban Nha ngay tại thánh địa của mình. Chuyến xe buýt chở toàn đội về khách sạn có vẻ rất dài. Sự thất vọng thật đáng kinh ngạc, đó là nỗi đau khó tả. Thậm chí, có cầu thủ của đội tuyển Đức đã phải ngồi im suốt 3 tiếng đồng hồ”.

Toni Kroos: ‘Tôi sẽ không xem bất kỳ trận bán kết nào vì ám ảnh thua tứ kết’- Ảnh 1.

Toni Kroos cho biết anh sẽ không xem bất kỳ trận bán kết nào tại EURO 2024

REUTERS

Trận tứ kết giữa đội tuyển Đức và Tây Ban Nha diễn ra lúc 21 giờ ngày 4.7 (theo giờ Đức). Trải qua hơn 120 phút căng thẳng, “Những cỗ xe tăng” đã bị khuất phục 1-2. Trong thời gian thi đấu chính thức, Dani Olmo đã giúp đội tuyển Tây Ban Nha vượt lên với bàn thắng ở phút 51. Florian Wirtz giúp đội tuyển Đức gỡ hòa kịch tính ở phút 89 nhưng đến phút cuối cùng của thời gian thi đấu hiệp phụ thứ 2, Mikel Merino đã đánh đầu tung lưới Neuer, khiến CĐV Đức chết lặng.

Ngoài không khí “khó thở” diễn ra trên xe buýt, Toni Kroos cho biết nhiều cầu thủ đội tuyển Đức đã khóc nức nở. Khi đến khách sạn đóng quân, toàn đội không nghỉ ngơi mà chọn cách ngồi nói ra nỗi lòng của mình đến 6 giờ sáng.

“Đội tuyển Đức có những cầu thủ tốt. HLV Julian Nagelsmann cũng hài lòng với công việc của mình. 26 cầu thủ Đức đến EURO 2024 đều là sự lựa chọn chính xác của ông ấy. Nhưng thật tiếc, may mắn đã không chọn đội tuyển Đức. Những ngày tiếp theo tôi cảm thấy không khỏe, thật ngạc nhiên là cái đầu lại điều khiển cơ thể tôi theo cách như thế nào. Đầu tôi luôn ám ảnh trận tứ kết, tệ đến mức không làm được gì cả.

Trước đó, khi bắt đầu hiệp phụ với Tây Ban Nha, tôi đã bị chuột rút ở đùi, bắp chân và các cơ nhưng tôi vẫn tiếp tục thi đấu. Nhưng vì danh dự của đội tuyển Đức, tôi phải chiến đấu. Tôi rất tức giận với bản thân vì cơ thể đã không nghe mình nói”, Toni Kroos nói tiếp.

Toni Kroos: ‘Tôi sẽ không xem bất kỳ trận bán kết nào vì ám ảnh thua tứ kết’- Ảnh 2.

Các cầu thủ đội tuyển Đức ám ảnh khi thua ngay trên sân nhà

REUTERS

Thua trận 1-2 trước đội tuyển Tây Ban Nha, hành trình của Đức đã dừng lại. Riêng cá nhân Toni Kroos, anh cũng chính thức treo giày ở tuổi 34. Tính cả sự nghiệp, anh đã thi đấu 844 trận chuyên nghiệp, sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, gồm 1 World Cup, 6 UEFA Champions League, 4 lần vô địch La Liga và 3 lần vô địch Bundesliga. Nhưng với đội tuyển Đức, Toni Kroos có tổng cộng 114 trận ra sân, trong đó có 19 lần tại EURO và... không giải đấu nào anh được hưởng niềm vui.

Toni Kroos: ‘Tôi sẽ không xem bất kỳ trận bán kết nào vì ám ảnh thua tứ kết’- Ảnh 3.

Toni Kroos đã treo giày ở tuổi 34

DFB

Toni Kroos kết thúc phần chia sẻ của mình: "Thành thật mà nói, trở lại đội tuyển Đức với vai trò mới không phải là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch tương lai của tôi. Tôi không thể xác định được bất kỳ điều gì vì thất bại đã qua. Trong nhiều thập kỷ tới, tôi sẽ phải suy nghĩ rất nhiều".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.