Tottenham chia tay Conte: Quá chậm !

29/03/2023 08:10 GMT+7

Chuyện phải đến rốt cuộc đã đến, khi Tottenham và HLV Antonio Conte chia tay trong thỏa thuận. Trước nay chủ tịch Daniel Levy của Tottenham được tiếng bảo thủ có hạng, nhưng lần này vài ngày chậm chạp của ông lại nghiêm trọng hơn, chậm như cả thế kỷ!


Về mặt thông tin thuần túy, Tottenham chia tay HLV Conte "theo thỏa thuận", có nghĩa đội bóng của tập đoàn ENIC (mà Daniel Levy có phần hùn) không tốn tiền bồi thường hợp đồng, dù thật ra hợp đồng của Conte cũng chỉ kéo dài đến hết mùa bóng. Trong làng bóng Anh, có lẽ không ai hơn được Levy về tính keo kiệt và sự kiên định đến mức làm nản chí mọi đối tác trên bàn đàm phán. Nhưng kỳ này, chút "tiền lẻ" mà Levy tiết kiệm được cho Tottenham đã bị phản tác dụng, trong việc tìm người thay chỗ Conte.

Tottenham chia tay Conte: Quá chậm ! - Ảnh 1.

HLV Conte bị sa thải quá muộn khiến cho Tottenham gặp nhiều khó khăn

AFP

Giới quan sát đã bàn nát nước từ trước khi bóng đá tầm CLB tạm nghỉ: loạt trận quốc tế vừa qua chính là cơ hội tốt, và là cơ hội cuối cùng trong mùa bóng này, để các đội đang "gặp vấn đề" như Tottenham thay HLV. Tottenham lao dốc khi thua Wolverhampton và hòa Southampton dù dẫn trước 3-1 đến gần cuối trận. Ở Premier League, họ chỉ còn hơn đội số 5 Newcastle 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Ngay cả Liverpool, coi như đã có một mùa bóng thất bại, vẫn có khả năng hất Tottenham ra khỏi tốp 4. Và Tottenham đã bị Sheffield United loại khỏi cúp FA, bị Milan loại khỏi Champions League trong tháng này.

Đỉnh điểm của việc phải thay HLV như một lẽ tất yếu: chính Conte nặng lời chỉ trích từ cầu thủ đến chủ tịch Tottenham sau trận hòa Southampton. Ông cho rằng tinh thần thi đấu không tồn tại ở đội bóng này. Đấy là đội bóng không có khát vọng chiến thắng, không thấy việc cố gắng vươn lên là quan trọng. Đội bóng thay HLV xoành xoạch mà chẳng bao giờ có danh hiệu thì nguyên nhân duy nhất chỉ có thể nằm ở vị trí… chủ tịch. Suốt bao năm nay, Tottenham chỉ có một chủ tịch, mà với chủ tịch ấy thì dĩ nhiên là chẳng có hy vọng gì về mặt thành tích. Đã đến nước ấy mà Levy không lập tức sa thải Conte, thì chỉ có một suy luận: ông chủ tịch kiên trì đàm phán để đôi bên chia tay một cách êm thấm hơn (và Tottenham phải trả tiền ít hơn).

Đợt nghỉ vừa qua quả là cơ hội quá tốt để các CLB thay HLV. Tại Đức, Bayern Munich đã lập tức sa thải HLV Julian Nagelsmann sau trận thua Leverkusen ở giải Bundesliga. Cũng rất nhanh chóng, Bayern mời HLV Thomas Tuchel về thay chỗ. Đây vừa là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới hiện thời, vừa là trường hợp cực kỳ hy hữu: xuất sắc nhưng lại… rảnh rỗi ngay trước giai đoạn quyết định của mùa bóng. Cái hay của Tuchel đã được kiểm chứng bởi những thành tích cụ thể, đầy ấn tượng, chứ đấy không phải là cái hay chung chung, được giới bình luận tô vẽ trên mặt báo. Điều đáng tiếc nhất cho giới hâm mộ Tottenham: bản thân Tuchel luôn nấn ná trước những lời đề nghị từ khi ông bị Chelsea sa thải (một cách lạ lùng). Tuchel tỏ rõ ý muốn tiếp tục cầm quân ở Premier League. Tottenham chính là đội bóng mà Tuchel chờ đợi? Cũng có thể. Nhưng tất nhiên, khó có lựa chọn nào hấp dẫn hơn, một khi Tuchel đã nhận được lời mời của Bayern Munich.

Trước mắt, trợ lý Cristian Stellini tạm thời dẫn dắt Tottenham thay Conte. Ryan Mason (từng là trợ lý và tạm dẫn dắt Tottenham khi đội này sa thải HLV Jose Mourinho 2 năm trước) sẽ là trợ lý của Stellini. Nhưng tất nhiên, Tottenham đang gấp rút tìm một HLV chính thức để cố ganh đua ở đẳng cấp cao trong phần còn lại của mùa bóng (thà Tottenham đã rớt hẳn xuống khu vực giữa bảng, tức không còn hy vọng gì trong cuộc đua tốp 4, câu chuyện lại khác). Đâu là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng đang bỏ trống ở Tottenham? Không thể trớ trêu hơn: đấy chính là nhân vật Nagelsmann vừa bị Bayern sa thải. Lẽ ra, đấy chỉ có thể là Thomas Tuchel!

Sau Nagelsmann, danh sách ứng cử viên cho ghế HLV trưởng Tottenham lần lượt là cựu HLV của chính họ, Mauricio Pochettino; rồi đến Brendan Rodgers - đang dẫn dắt Leicester và đối diện nguy cơ bị sa thải vì chỉ đứng ngay trên khu vực rớt hạng. Xin được nói thêm: thứ tự vừa nêu chính là kết quả trưng cầu ý kiến của giới hâm mộ Tottenham, trên mặt báo. Họ muốn có một HLV vừa bị nơi khác sa thải, hoặc một HLV đã bị chính Tottenham sa thải, hoặc một HLV… đang chờ đội khác sa thải? Câu chuyện này cho thấy tình hình không thể bế tắc hơn với một Tottenham vẫn đang đứng trong tốp 4 Premier League, trên danh nghĩa!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.