'Tour xem cá voi khổng lồ' là bình thường, nhiều nước có

23/08/2022 09:12 GMT+7

Đó là nhìn nhận của TS Lương Hoài Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB) trước các ý kiến trái chiều về tour xem cá voi khổng lồ ở Bình Định .

Những ngày qua, hiện tượng con cá voi bất ngờ xuất hiện ở Hòn Trâu (thuộc vùng biển Đề Gi, xã Cát Khánh, H.Phù Cát, Bình Định) đang "gây sốt" trên các trang thông tin truyền thông và mạng xã hội.

Vùng biển Đề Gi đang trở thành điểm chú ý đặc biệt khi xuất hiện cá voi

HOÀNG ĐỨC NGỌC

Chớp cơ hội chào hàng dòng tour độc, lạ, một số công ty du lịch đã nhanh chóng xây dựng chương trình du lịch ngắm cá voi, thu hút nhiều "tín đồ du lịch". Một số đoàn khách tham quan cung đường biển Hòn Trâu - Vũng Bồi may mắn bắt gặp cá voi đang kiếm ăn gần bờ tỏ ra vô cùng thích thú bởi đây là hiện tượng hiếm gặp, vì loài cá này thường sống ngoài khơi xa.

Thế nhưng, dòng tour này vừa hình thành đã vấp phải phản ứng trái chiều của các nhà bảo vệ môi trường với quan điểm: Cá voi cũng như các loài động vật hoang dã khác không có thói quen tiếp xúc với con người như thú cưng. Chúng thường hoảng sợ khi gặp con người. Việc kéo đông người đi xem cá voi hoặc các loài động vật hoang dã khác một cách tự phát là điều nên tránh.

Trước các ý kiến trên, TS Lương Hoài Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB) khẳng định tour xem cá voi không có gì sai trái và ở châu Âu cũng có nhiều tour xem cá voi.

"Nhà tôi đi tour xem cá voi hai lần ở Mỹ rồi. Hai lần đó cũng tốn kha khá tiền, chưa thấy con cá voi nào nhưng vui đáo để" - ông Nam nói.

Ông kể, tàu ra ngoài khơi, người nhà tàu báo: "Hướng 2 giờ!", cả đoàn chạy như vịt qua mạn phải, hóng hướng 2 giờ. Hóng mãi chẳng thấy con nào. Nhà tàu báo tiếp: "Hướng 9 giờ!", mọi người lại kéo nhau chạy qua mạn trái, hóng hướng 9 giờ. Chả có!

Mấy tiếng đồng hồ chạy qua, chạy lại giữa hai mạn tàu, chẳng thấy cá voi đâu, cùng lắm chỉ thấy có cột nước phun lên ở tít đằng xa. Nhà tàu nói giọng đầy tiếc rẻ: "Hôm nay chúng ta thực sự không gặp may, các bạn ơi! Hôm qua thấy mấy con to và đẹp lắm. Đến giờ chúng ta phải trở về rồi!". Cũng chẳng ai buồn gì.

"Chạy qua, chạy lại và hồi hộp hóng thế là vui rồi, cá voi xem trên ảnh cũng được. Hôm qua có thấy cá voi thật không thì cũng không biết, vì có ai đi hôm qua đâu? Tất cả tour xem cá voi trên thế giới đều vậy, có ai đảm bảo chắc chắn lúc nào nó hiện lên. Nói thế để thấy những tour như vậy hết sức bình thường. Phải chăng các nhà môi trường học ở Việt Nam đang quá khắt khe?" - TS Lương Hoài Nam đặt vấn đề.

Tây Úc là 1 trong những nơi có mùa ngắm cá voi dài nhất thế giới. Khách du lịch thường xuyên tham gia tour ngắm cá voi, cá heo và hải cẩu ở các vùng biển được bảo vệ ở Albany - Tây Úc vào giai đoạn từ tháng 6 - 10 hằng năm

umovetravel

Cũng theo vị này, cá voi ở dưới biển vốn đã quá quen với tàu thuyền. Việc e sợ con người có thể cũng chỉ là do chúng ta tự hình dung. Hơn nữa, các tàu ngắm cá voi cũng chỉ chở khách quan sát, không có tác động nào trực tiếp đến chúng. Những quan điểm quá khắt khe về môi trường nếu sẽ hạn chế sự sáng tạo về sản phẩm - vốn đang là điểm yếu của ngành du lịch Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.