TP.HCM: Chị vay tiền, cửa hàng nhà em gái bị tạt nhớt đòi nợ

14/04/2022 15:23 GMT+7

Chị gái vay tiền không có khả năng chi trả, cửa hàng nhà em gái bị nhóm người lạ đến tạt nhớt đòi nợ và hăm dọa.

Ngày 14.4, Công an P.Sơn Kỳ (Q.Tân Phú, TP.HCM) lập hồ sơ, điều tra truy xét nhóm thanh niên tạt dầu nhớt cửa hàng tạp hóa trên địa bàn để đòi nợ.

Bà H.T.K.P (37 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) cho biết, hơn 0 giờ 15 phút ngày 13.4, hai thanh niên chở nhau trên xe máy, chạy đến cửa hàng kinh doanh của bà trên đường Đỗ Nhuận (P.Sơn Kỳ).

Lúc này, một nam thanh niên cầm xô chứa nhớt đổ trước lối ra vào cửa hàng. Phát hiện vụ việc, bà P. bước ra thì hai thanh niên lên xe đi mất. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Chị mượn nợ, em gái khốn khổ vì cửa hàng bị đổ nhớt để đòi tiền

Theo bà P., bà không có xích mích, hay nợ tiền ai. Việc người lạ tìm đến đòi tiền, tạt nhớt nơi bà kinh doanh, xuất phát từ việc người chị ruột tên D. có vay tiền người ngoài và không còn khả năng trả nợ. Người nhà sau đó phải bán nhà để hỗ trợ bà D. trả nợ.

Cửa hàng nhà bà P. nơi bị tạt nhớt

trần kha

Gần đây, bà D. tiếp tục vay khoảng 200 triệu đồng của người bên ngoài và không có khả năng trả nợ nên đi nơi khác. Trong thời gian này, bà D. đến ở và làm công phụ bán cho em gái tại cửa hàng.

Nhóm người không đòi được nợ từ bà D. đã đến cửa hàng bà P. gây sức ép. Nhóm người yêu cầu gia đình phải trả tiền thay cho bà D. “Chúng hăm dọa nếu không trả tiền thì quậy phá cửa hàng của tôi, không để yên ổn làm ăn”, bà P. cho biết. Nạn nhân đã trình báo công an.

Nhận tin báo vụ việc cửa hàng trên địa bàn bị tạt nhớt đòi nợ, cơ quan chức năng tiến hành ghi nhận lời khai, trích xuất camera, lập hồ sơ điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.