TP.HCM: Một hộ dân ở TP.Thủ Đức cầu cứu vì 7 lần bị tạt sơn, chất bẩn

14/03/2022 15:17 GMT+7

Chỉ trong vòng 4 tháng, ngôi nhà tại TP.Thủ Đức 7 lần bị người lạ tạt sơn, chất bẩn. Chủ nhà đã nhiều lần cầu cứu công an.

Sáng 14.3, ông Lê Văn Hữu (55 tuổi, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã trình báo, làm việc với Công an P.Hiệp Phú (TP.Thủ Đức) về việc ngôi nhà ông trên đường Trương Văn Thành liên tục bị người lạ tạt sơn, chất bẩn trong 4 tháng qua.

Nhà dân liên tục bị người lạ khủng bố bằng sơn, chất bẩn

Cắt từ clip

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hữu cho biết, từ tháng 12.2021 cho đến nay, căn nhà trên đường Trương Văn Thành đã 7 lần bị người lạ tạt sơn, mắm tôm. Mỗi lần như vậy, nhà ông phải bỏ ra ít nhất 10 triệu đồng để dọn dẹp, sơn sửa lại nhà.

“Lần gần nhất là vào rạng sáng 10.3, có 2 người lạ mặt đi xe máy ngang qua ném mắm tôm và nước sơn sau đó nhanh chóng rời đi. Việc này kéo dài đã ảnh hướng rất lớn đến tâm lý gia đình tôi”, ông Hữu nói.

Nhà dân bị tạt sơn, mắm tôm

Trần Duy Khánh

Theo ông Hữu, căn nhà bị tạt sơn, chất bẩn lâu nay cho người khác thuê. Đầu năm 2021 gia đình ông cho một người phụ nữ tên Mai thuê ở đến tháng 10.2021 thì trả nhà. Khi bà Mai rời đi, căn nhà liên tục bị người lạ khủng bố. Ông Hữu đã nhiều lần tìm cách liên lạc với bà Mai nhưng bất thành. “Tôi không vay nợ bất cứ ai, tại sao khủng bố nhà tôi? Mỗi lần nhà bị tạt sơn, mắm tôm tôi đều báo Công an P.Hiệp Phú nhưng sự việc cứ liên tục xảy ra”, ông Hữu bức xúc.

Chủ nhà treo bảng xin đừng tạt sơn

Trần Duy Khánh

Liên quan đến vụ nhà dân bị tạt sơn, tạt chất bẩn "khủng bố" nói trên, Công an P.Hiệp Phú cho biết đã tiếp nhận trình báo của ông Hữu. Hiện Công an P.Hiệp Phú đang phối hợp với Công an TP.Thủ Đức xác minh làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.