TP.HCM: Cô gái chạy xe máy ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình

05/12/2022 16:17 GMT+7

Cô gái ở H.Hóc Môn chạy xe máy ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với người thân trong gia đình.

Ngày 5.12, Công an xã Xuân Thới Sơn (H.Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, vừa tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc cô gái đi xe máy ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình. Người thân của cô gái đi tìm nhiều nơi nhưng chưa tìm thấy.

Ông Hội đi nhiều nơi tìm con gái nhưng chưa tìm thấy

trần kha

Ông Phạm Văn Hội (52 tuổi) nhà ở đường Dương Công Khi, tổ 4, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM, là cha ruột của chị Phạm Ngọc Quỳnh Ngân (20 tuổi). Ông Hội cho biết, Ngân là sinh viên năm 3 của một trường đại học ở TP.HCM.

Chiều 3.12, con gái ông chạy xe máy ra khỏi nhà. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, Ngân gọi điện thoại về cho biết, sau khi ra khỏi nhà đã gửi xe máy rồi bắt taxi đi cùng bạn đến trường học thi bằng lái xe (bạn của Ngân học).

Bạn của Ngân sau đó về nhà, còn Ngân tiếp tục đi taxi về, có ghé bên đường mua đồ. Lúc này, có người phụ nữ đến tiếp cận, bắt chuyện. Ngân sau đó không biết chuyện gì xảy ra, khi tỉnh dậy thấy mình ở Bến Tre. “Ngân nói đang ở Bến Tre, khi tôi nói xuống rước về, con bé từ chối và nói ở nhà bạn, sáng sẽ về. Từ đó đến nay tôi mất liên lạc với con”, ông Hội nói.

Cũng theo ông Hội, từ trước đến nay con gái ông chưa đi xa một mình. Khi con gái mất liên lạc đến ngày 4.12, vợ chồng ông Hội nhận được điện thoại từ người lạ thông báo con gái vay tiền và yêu cầu trả.

Vợ chồng ông Hội đã trình báo sự việc cho Công an xã Xuân Thới Sơn để nhờ giúp đỡ. Đại diện Công an xã Xuân Thới Sơn (H.Hóc Môn) cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo, đơn vị đã cử cán bộ hỗ trợ gia đình tìm kiếm, đồng thời chuyển hồ sơ lên Công an H.Hóc Môn thụ lý theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.