TP.HCM: Đạp xe vào làn ô tô, người vi phạm nói 'bị ép xe', đòi xem camera

Bích Ngân
Bích Ngân
28/04/2022 21:00 GMT+7

Đạp xe tập thể dục đi vào làn ô tô, ông T.V.M vội khiêng xe leo qua dãy phân cách khi thấy CSGT. Khi CSGT TP.HCM lập biên bản ông M. tranh cãi: "Tôi bị xe lớn cua gắt ép xe nên mới chạy làn ô tô".

Chiều 28.4, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM tổ chức lực lượng lập chốt xử phạt người dân đi vào đường cấm tại đường Võ Văn Kiệt đoạn thuộc P.Cô Giang, Q.1 (TP.HCM).

Giờ tan tầm, lượng phương tiện đổ về khu vực này đông đúc. Các trường hợp đi vào đường cấm bị Đội CSGT Bến Thành xử phạt đều có "muôn vàn" lý do để xin được thông cảm. Có trường hợp người vi phạm cho rằng CSGT phạt không đúng lỗi, đòi xem hình ảnh vi phạm qua camera mới chấp hành ký biên bản xử phạt hành chính.

CSGT xử phạt lỗi đi vào đường cấm

Bích ngân

"Giam xe vậy mất phụ tùng ai chịu?"

Khoảng 18 giờ 35, ông T.V.M đạp xe tập thể dục cùng 2 người bạn di chuyển theo hướng cầu Ông Lãnh (Q.1) đến vị trí chốt kiểm tra.

Khi đạp xe cách tổ công tác khoảng 100m, cả 3 người đột ngột dừng xe dắt bộ, thấy không ổn liền vội vàng khiêng xe leo qua dãy phân cách định bỏ chạy. CSGT ngay lập tức đến gần, yêu cầu cả 3 người tấp xe vô lề kiểm tra. Mặc dù vậy, người vi phạm vẫn còn chần chừ, xin thông cảm.

Người dân đạp xe vào làn ô tô vội khiêng xe bỏ chạy khi thấy CSGT

Bích ngân

"Tôi dừng đèn đỏ đoạn trên kia, lúc chạy qua đường thì bị xe lớn ôm cua gắt ép xe tụi tôi vô làn ô tô luôn. Lúc đó tôi biết không được đi làn ô tô nên mới chạy thêm một đoạn tìm coi có chỗ nào quay xe không, rồi chạy tới đây thì bị CSGT thổi luôn", ông M. phân trần. Cán bộ CSGT nhắc nhở: "Chú chạy làn ô tô biết sai mà còn cố chạy. Chưa kể lúc tụi con kêu dừng xe chú còn khiêng xe bỏ chạy nữa. Giờ này xe đông đúc, chú làm vậy nguy hiểm lắm".

Ông M. nói tiếp: "Bình thường tôi chạy buổi sáng. Do hôm qua mưa nên nay tôi chạy bù. Mà tôi lớn tuổi, chân tôi cũng yếu rồi chủ yếu chạy thể dục chứ đâu có phải đua hay mê tốc độ gì mà ham chạy vô làn ô tô. Chú coi 2 ông bạn của tôi cũng hơn 60 tuổi rồi, tụi con thông cảm cho chú đi".

CSGT giải thích lỗi vi phạm cho người dân hiểu

Bích ngân

Qua kiểm tra, ông M. và 2 người bạn đi cùng không mang đủ giấy tờ nên bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính lỗi đi vào đường cấm bị phạt 300.000 đồng/người, tạm giữ phương tiện.

Không đồng ý với lỗi vi phạm của mình, một người bạn trong nhóm ông M. hỏi CSGT: "Giờ con cho chú coi hình ảnh vi phạm qua camera được không, coi để thấy tụi chú bị xe lớn ép, chứ không phải cố tình chạy vô làn ô tô". Cán bộ CSGT đồng ý trích xuất hình ảnh từ camera đưa cho người vi phạm xem và nói thêm: "Chú không thể nói do bị xe lớn ép xe mà chạy một đoạn dài trong làn xe ô tô như vậy".

CSGT tạm giữ xe người vi phạm

Bích ngân

Không còn chối cãi lỗi vi phạm, ông M. lại lo sợ CSGT giam xe làm hư xe, mất phụ tùng nên chụp hình hiện trạng xe làm bằng chứng.

"Thấy người ta chạy nên chạy theo..."

Cùng lúc này, anh N.V.C làm nghề chạy xe ôm công nghệ cũng đang chở khách chạy vào làn xe ô tô. Khi CSGT mời vào làm việc, anh C. có vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe CSGT giải thích lỗi vi phạm, anh C. bất ngờ nói: "Em đâu có biết, em mới chạy đường Võ Văn Kiệt lần đầu. Em thấy anh đi trước chạy nên em chạy theo. Làn ô tô mà em thấy không ai chạy làn trong này nên tưởng để xe máy chạy".

CSGT xử lý lỗi đi vào đường cấm

Bích ngân

Anh C. bị CSGT TP.HCM lập biên bản xử phạt hành chính lỗi đi vào đường cấm, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 - 3 tháng. "Chạy xe ôm công nghệ gặp xăng tăng giá đã khổ, giờ còn bị CSGT phạt, hôm nay chắc âm tiền vốn luôn chứ dư gì nổi", anh C. nói rồi quay ra lấy xe tiếp tục chở khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.