TP.HCM: Nữ sinh rời quê vào TP.HCM đi làm mất liên lạc gia đình nhiều ngày

12/06/2022 15:59 GMT+7

Nói với gia đình vào TP.HCM làm việc cùng bạn nhưng nữ sinh 16 tuổi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày. Người thân đi tìm nhiều nơi nhưng không gặp.

Ngày 12.6, Công an P.13 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ việc một nữ sinh rời quê vào TP.HCM rồi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày.

Ông Nguyễn Văn Hương đang tìm con gái

TRẦN KHA

Ông Nguyễn Văn Hương (quê tỉnh Phú Yên) cho biết là cha ruột nữ sinh Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, trú tại thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên). Ngọc rời quê vào TP.HCM và sau đó mất liên lạc với gia đình.

Thiếu nữ Phú Yên vào TP.HCM mất liên lạc: Đã gọi cho chị nhưng chưa thể về nhà

Theo ông Hương, khi được nghỉ hè Ngọc nói với gia đình vào Sài Gòn làm việc cùng bạn học. Chiều 5.6, Ngọc bắt xe khách di chuyển từ quê vào TP.HCM.

Sáng 6.6, Ngọc xuống xe tại số 537 Phạm Văn Đồng (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Trong quá trình di chuyển, gia đình vẫn còn liên lạc được với Ngọc. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Ngọc điện thoại với gia đình để thông báo đã đến nơi làm việc.

Nhưng đến 19 giờ cùng ngày, gia đình đã hoàn toàn mất liên lạc với Ngọc.

Trước sự mất liên lạc đột ngột với con gái, người trong gia đình ông Hương đã đến công an địa phương trình báo vụ việc. Ông Hương và người thân sau đó bắt xe vào TP.HCM tìm con.

Ông đã đến bãi xe trên đường Phạm Văn Đồng (P.13) - nơi xe khách chở Ngọc đến và sau đó Ngọc mất tích để tìm kiếm và đến trụ sở Công an P.13, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) trình báo, nhờ trợ giúp tìm con gái.

Cũng theo ông Hương, Ngọc hiện đang học lớp 9. Cách đây 2 tháng, trong quá trình tìm kiếm việc làm trên mạng, Ngọc có gặp và trao đổi thông tin với với một tài khoản ảo tên “Kiều Duyên”.

Sau khi hứa hẹn về một công việc có mức lương cao, miễn phí ăn ở cùng nhiều khoản quyền lợi khác, người này thuyết phục Ngọc vào Sài Gòn nhận việc. “Để tạo được lòng tin, người này còn liên tục gửi quà cho Ngọc như quần áo… Tuy nhiên gia đình không đồng ý để Ngọc đi làm do đang đi học”, ông Hương nói.

Gần một tuần nay, ông Hương cùng người thân chạy xe máy đi nhiều nơi, đến các cửa khẩu giáp ranh địa bàn TP.HCM để tìm kiếm con gái nhưng vô vọng. “Tôi có nhờ trích xuất camera tại bãi xe xem cháu đi cùng ai nhưng dữ liệu lưu trữ không còn. Không biết con ở đâu, hai chú cháu tôi chạy xe máy đi tìm khắp nơi, dán tờ rơi, mệt thì ngủ dọc đường”, ông Hương buồn rầu cho biết.

Lúc đi, Ngọc mang theo 2 triệu đồng và 1 chiếc vali màu đen cỡ lớn. Dù đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm con gái nhưng gia đình không có nhiều manh mối. Hiện gia đình đang rất lo lắng cho nữ sinh này vì sợ bị kẻ xấu lừa gạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.