TP.HCM: Trộm xe máy có đồng bọn hỗ trợ, chĩa dao về phía người dân

18/07/2022 17:28 GMT+7

Hai tên trộm xe máy có 2 kẻ đồng bọn chĩa dao về phía người dân nên không ai dám xông đến bắt giữ.

Ngày 18.7, Công an P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm xe máy xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 16.7, chị N.T.T.T (28 tuổi, quê Long An) chạy xe máy đến quán trà sữa trên đường Lê Văn Thọ (P.9, Q.Gò Vấp) để gặp bạn.

Camera ghi cảnh kẻ trộm mặc áo mưa xanh chạy xe máy màu đỏ của chị T. tẩu thoát cùng đồng bọn

cắt từ clip

Do khu vực để xe của quán hết chỗ, xe của chị T. được đem sang bên kia đường (P.11, Q.Gò Vấp) đối diện quán trà sữa để tạm.

Lúc này, có 2 thanh niên chở nhau trên xe máy đến dừng đậu gần đó, 1 người tiếp cận xe máy của chị T. Kẻ trộm bẻ khóa rồi nhanh chóng lên xe trộm được cùng đồng bọn chạy đi.

Phát hiện, các nhân viên quán trà sữa và nhiều người dân gần đó chạy ra nhưng kẻ trộm đã phóng xe đi mất.

“Nghe nạn nhân tri hô, tôi định lao ra hỗ trợ nhưng thấy bên kia đường xuất hiện thêm 2 thanh niên chạy xe máy. Người ngồi sau cầm dao dài chỉ về hướng người dân. Tôi sợ 2 người bên đây cũng có dao nên không dám lao ra. Tôi chạy vào bên trong thông báo để mọi người biết”, anh P.M.N, người chứng kiến vụ việc kể lại.

Khu vực xảy ra vụ trộm lấy mất xe của chị T.

trần kha

Sau khi bị mất xe, chị T. đã đến Công an P.11, Q.Gò Vấp trình báo và cho biết cho xe máy mình mượn của một người chị chung chỗ làm. Giá trị chiếc xe bị mất hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, một số giấy tờ tùy thân cùng tiền mặt chị T. để bên trong xe cũng mất theo.

Liên quan vụ mất trộm xe máy này, Công an P.11, Q.Gò Vấp xác nhận đã tiếp nhận tin trình báo của nạn nhân, lập hồ sơ, trích xuất camera an ninh truy xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.