Phòng trà Wonder nằm ở số 85 Nguyễn Huệ, TP Huế. Ngọn lửa phát ra từ quầy bar, sau đó lan nhanh bao trùm cả khu vực. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) chuyên nghiệp đã điều 5 xe đến hiện trường, nhưng công tác chữa cháy gặp khó khăn do thiết kế ngôi nhà quá kiên cố, tường xây bằng đá, chỉ có hai lối đi (lối đi chính và cửa thoát hiểm bên hông thông ra hẻm 85 Nguyễn Huệ), trong khi vòi chữa cháy trên tuyến đường tại điểm cháy lại không có nước...
Các nhân viên chữa cháy không thể xâm nhập vào bên trong ngôi nhà mà chỉ đứng bên ngoài dùng vòi xịt vào hai cửa chính và trên phần mái. Cho đến gần 1 giờ ngày 22.8, khi ngọn lửa được khống chế thì bên trong đã bị thiêu rụi. Đám cháy đã gây nên một tình trạng hoảng loạn vì những người bên trong tháo chạy thoát ra ngoài chỉ bằng một cánh cửa duy nhất ở phía trước.
Chủ phòng trà là Huỳnh Thị Kim Phượng (35 tuổi), khi phát hiện cháy đã thoát được ra ngoài, nhưng sau đó do để quên nhiều thứ quan trọng đã quay vào và... thiệt mạng trong đám cháy. Đến 1 giờ 30, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được bên trong ngôi nhà và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ngoài bà chủ, một nhân viên phục vụ khác tên Trang Nhung cũng đã bị ngạt dẫn đến hôn mê.
Phòng trà Wonder theo giấy phép thì chỉ kinh doanh giải khát và quán bar, nhưng ở đây hằng đêm vẫn tổ chức khiêu vũ và thu hút đông đảo người dân TP Huế tham gia. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chánh thanh tra Sở VH-TT Thừa Thiên-Huế cho biết, do nằm sát trường THCS Vĩnh Lợi, bị các hộ dân xung quanh phản ánh, nên Thanh tra Văn hóa đã đình chỉ hoạt động giao lưu văn nghệ và khiêu vũ. Tuy vậy, hằng đêm ở đây vẫn tiếp tục duy trì hoạt động khiêu vũ.
Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy đã được Cơ quan điều tra Công an TP Huế xác định là do chập điện, chưa thấy có các dấu hiệu khác. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trước khi phát hiện đám cháy bùng phát, nhiều người đã nghe mùi khét tỏa ra từ trên la-phông của ngôi nhà. Trong khi đó hầu hết hệ thống đường dây đều chạy chìm bên trong hệ thống cách âm, được thiết kế bằng những chất liệu quá dễ cháy, như nệm mút và rơm khô... nên đã tạo điều kiện cho ngọn lửa bùng phát khó khống chế. Được biết, ngôi nhà này bà Phượng thuê và cải tạo lại nội thất để kinh doanh quán bar. Và do thiết kế chỉ để kinh doanh quán bar thông thường nhưng chủ quán đã khai thác thành vũ trường khiến hệ thống điện và âm thanh bị quá tải.
Bùi Ngọc Long
Bình luận (0)