TP.HCM: Cha và con gái mất tích, để lại dép và thư tuyệt mệnh trên cầu

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
28/12/2022 10:54 GMT+7

Ngày 28.12, lực lượng chức năng Q.12 (TP.HCM) đang làm rõ vụ cha và con gái mất tích, để lại dép và lá thư tuyệt mệnh trên cầu Bình Phước (P.An Phú Đông, Q.12).

Ngày 28.12, Công an Q.12 (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ vụ cha và con gái mất tích, xảy ra trên địa bàn.

Danh tính người cha là anh T.V.H (30 tuổi, quê Nam Định) và bé T.D.Y (8 tuổi, con gái anh H., cùng tạm trú H.Củ Chi).

Cầu Bình Phước (P.An Phú Đông, Q.12), nơi người dân phát hiện dép và thư tuyệt mệnh

TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, rạng sáng 27.12, người dân đi trên cầu Bình Phước, hướng từ TP.Thủ Đức đi Q.12. Khi đến giữa cầu Bình Phước (thuộc P.An Phú Đông, Q.12) thì bất ngờ phát hiện hai đôi dép (một lớn, một nhỏ) đè trên lá thư tuyệt mệnh dài hai trang. Nội dung bức thư, một trang trách vợ phụ bạc, một trang nói lời xin lỗi mẹ và để lại số điện thoại nhờ ai đọc được lá thư thì báo về cho gia đình giúp. Hai cha con sau đó mất tích.

Vì nghi anh H. ôm con gái nhảy cầu nên Đội Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt, lặn tìm nhiều giờ liền nhưng hiện chưa tìm thấy hai cha con.

Công an Q.12 (TP.HCM) vào cuộc xác minh, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc. Bà T. (mẹ anh H.) cũng có mặt cung cấp thông tin, cho hay trước thời điểm phát hiện vụ việc, anh H. chở con gái ra ngoài chơi nhưng không thấy trở về nhà.

Vụ cha và con gái mất tích đang được lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.