Đến 16 giờ chiều 29.1, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn với xe máy làm một cô gái tử vong.
Danh tính nạn nhân được xác định là chị Võ Quỳnh Nh. (24 tuổi, ngụ TP.Dĩ An, Bình Dương). Nạn nhân tử vong khi đang trên đường từ TP.HCM về nhà.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
TRẦN DUY KHÁNH
Khoảng 13 giờ 40 ngày 29.1, xe bồn biển số 60C-316.76 do nam tài xế Bạch Văn Hùng Anh (34 tuổi, ngụ Long An) cầm lái chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Bình Dương.
Chiều định mệnh của cô gái trẻ ở ngã tư Linh Xuân
Khi xe bồn đi đến ngã tư Linh Xuân (đường Phạm Văn Đồng - QL1), tài xế cho xe rẽ phải vào QL1 (P.Linh Trung, TP.Thủ Đức) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 61D1-381... do chị Nh. cầm lái.
Cú va chạm làm nạn nhân lọt dưới gầm xe bồn, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm trước xe bồn. Nhiều vật dụng cá nhân của nạn nhân vương vãi, trên xe máy vẫn còn treo ly trà sữa.
Chiếc xe máy lọt dưới gầm xe bồn
TRẦN DUY KHÁNH
Vụ tai nạn làm tuyến QL1 và đường Phạm Văn Đồng đoạn qua ngã tư Linh Xuân bị ùn tắc nhẹ. Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông khu vực xảy ra tai nạn thương tâm.
Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ tai nạn giao thông. Đến hơn 16 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tìm cách liên lạc với người nhà nạn nhân.
Bình luận
Đừng vội qui chụp cho xe lớn mà phải phân tích kỹ tình huống, giới trẻ bây giờ nhất là nữ và người các Tỉnh chạy xe không nói ẩu mà là rất ẩu rất liều lĩnh và thường xuyên chạy xe kiểu tự sát, tự lào vào đầu ô tô.
các cô gái trẻ bây giờ có phong cách mặc áo khoác chống nắng trùm đầu kín mít, chỉ thấy được hướng nhìn thằng phía trước, còn quan sát phải trái rất hạn chế. Nhiều vụ tai nạn xảy ra cũng do cách ăn mặt rất nguy hiểm này
Chỉ biết nói lời chia buồn cùng gia đình nạn nhân...nếu luôn cận thận,quan sát, làm chủ chắc không xảy ra ?