TP.HCM: Đầu năm chuột 2008, người người lên chùa cầu may!

07/02/2008 16:55 GMT+7

(TNO) Đã thành phong tục, khi thời khắc giao thừa vừa đến, năm mới thực sự bắt đầu cũng là lúc người người nô nức kéo nhau đến chùa, đốt nén nhang cầu gia đạo bình an. Rạng sáng mùng 1 Tết Mậu Tý 2008, theo chân hàng ngàn người dân TP.HCM, PV Thanh Niên Online đã có mặt ở 3 ngôi chùa lớn trong thành phố là Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi (Q.3); Lâm Tế (Q.1), kịp ghi lại những hình ảnh tâm linh, thấm đẫm nét văn hóa người Việt này.


Chùa Vĩnh Nghiêm chìm trong biển người vào rạng sáng mùng 1 Tết


Dòng người nối đuôi nhau vào làm lễ


Không còn một chỗ trống trong đêm hội tâm linh này


Đốt hương chuẩn bị vào hành lễ


Tại chùa Xá Lợi, người kinh doanh nhang đèn, hoa có một đêm lãi to


Lên chùa đầu năm đã trở thành một nét truyền thống của văn hóa Việt


Chen nhau vào dâng hương


Dâng hương...


Thành tâm cầu khấn tại chùa Lâm Tế


... để cuối cùng trẩy lộc về nhà


Kết thúc đêm đầu năm trẩy lộc đầy may mắn


Theo lực lượng CSGT, năm nay người dân đi chùa khá đông nên phải đến hơn 3h sáng mùng 1 Tết trật tự tại chùa Vĩnh Nghiêm mới được ổn định

Ngọc Hậu - Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.