TP.HCM: Người đàn ông bị giật điện thoại trị giá hơn 30 triệu đồng ngày đầu đi làm sau tết

04/02/2023 15:21 GMT+7

Sau thời gian nghỉ tết, ngày đầu tiên đi làm lại, người đàn ông bị kẻ gian giật chiếc điện thoại hơn 30 triệu đồng.

Ngày 4.2, mạng xã hội chia sẻ clip vụ cướp giật điện thoại hết sức manh động. Nạn nhân chạy bộ đuổi theo kẻ cướp trong vô vọng.

Bị giật điện thoại hơn 30 triệu ngay ngày đầu đi làm sau tết

TP.HCM: Người đàn ông bị giật điện thoại hơn 30 triệu đồng ngày đầu đi làm sau tết - Ảnh 1.

Camera ghi lại vụ cướp giật điện thoại

CẮT TỪ CLIP

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Trần Quốc Toản, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.

Anh N.T.S (40 tuổi, ngụ Q.10, là nạn nhân bị giật điện thoại) cho hay, chiều 31.1 (mùng 10 Tết), anh đứng trên vỉa hè trước quán ăn (đường Trần Quốc Toản, P.Võ Thị Sáu, Q.3) và có sử dụng điện thoại.  

TP.HCM: Người đàn ông bị giật điện thoại hơn 30 triệu đồng ngày đầu đi làm sau tết - Ảnh 2.

Nạn nhân chạy bộ đuổi theo kẻ cướp giật điện thoại

CẮT TỪ CLIP

Lúc này, có một nam thanh niên chạy xe máy áp sát từ phía sau, giật chiếc điện thoại trên tay anh S., rồi rồ ga tháo chạy. Nạn nhân tri hô, chạy bộ đuổi theo nhưng đành bất lực.

TP.HCM: Người đàn ông bị giật điện thoại hơn 30 triệu đồng ngày đầu đi làm sau tết - Ảnh 3.

Khu vực nơi xảy ra vụ cướp giật điện thoại

TRẦN KHA

Theo anh S., do ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ tết nên anh cùng đồng nghiệp rủ nhau ra quán ngồi uống nước. Một lát sau, anh S. ra đứng phía trước quán ăn gần đó nhắn tin với bạn thì bị kẻ gian cướp giật điện thoại. Chiếc điện thoại bị cướp giật được anh mua cách đây 6 tháng, giá hơn 30 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin từ PV Thanh Niên về vụ cướp giật điện thoại này, đại diện Công an P.Võ Thị Sáu (Q.3) cho biết, sẽ cho người kiểm tra, xử lý.

Xem nhanh 20h ngày 5.2: Anh em sinh ba tự nguyện nhập ngũ | Chìm thuyền chở khách đi chùa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.