TP.HCM: Phát hiện quán bia trá hình - tiếp viên nữ múa sexy, bán dâm tại chỗ

20/07/2007 14:15 GMT+7

Hôm qua 20.7, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM đã có báo cáo cho đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM về việc khám phá “ổ” mại dâm dưới vỏ bọc quán bia Thanh Bình (số 41 Bùi Đình Túy, P.26, Q.Bình Thạnh).

Theo thông tin điều tra ban đầu, lúc 17 giờ ngày 19.7, lực lượng trinh sát Đội 5 phối hợp Công an Q.Bình Thạnh đã bất ngờ kiểm tra quán bia trên và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại phòng số 3, 6. Tại hiện trường, Cơ quan Công an đã lập biên bản xử lý 22 người liên quan. Mặc dù tên quán là “Thanh Bình” nhưng khu vực ở đây không hề bình yên chút nào cả. Hằng ngày, các đại gia, cậu ấm... tấp nập kéo vào quán bia “lạ” này gây mất an ninh trật tự. Đây là “ổ” ăn chơi thác loạn, trụy lạc khét tiếng ở khu vực.

Bà Nguyễn Thị Thu – chủ quán, chủ chứa mại dâm

Bước đầu, Cơ quan Công an đã xác định được “ổ” ăn chơi trác táng này do má mì Nguyễn Thị Thu (40 tuổi, ngụ ở đường Bà Hạt, P.4, Q.10) điều hành. Bà Thu đã tập hợp hơn 20 “đào” có mặt thường xuyên tại quán để sẵn sàng phục vụ khách làng chơi từ A đến Z. Khi khách vào quán, các tiếp viên nữ trẻ đẹp với trang phục mát mẻ có nhiệm vụ lôi kéo khách từ ngoài đường hoặc dùng những động tác kích dục nhằm thu hút khách từ khi vừa bước vào quán...

Mặc dù quán không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh karaoke nhưng chủ quán vẫn thiết kế phòng karaoke “chui” sang trọng phục vụ khách. Khi nào khách uống hết 1 kết bia thì tự động “đào” ở đây múa thoát y với những động tác kích dục cho khách thưởng ngoạn.

Nếu khách muốn mua dâm, “đào” sẽ đưa qua phòng karaoke bên cạnh bán dâm tại chỗ. Tại trụ sở cơ quan công an, bà Thu khai nhận: “Tôi đã thuê căn nhà 2 tầng lầu này với giá 7 triệu đồng/tháng kinh doanh quán bia được 4 năm nay. Từ tháng 11.2006, tôi đã cho nữ tiếp viên bán dâm tại quán để lấy tiền nhằm lôi kéo khách. Trong quá trình tiếp khách, nếu thiếu “đào” thì tôi mượn “đào” của 2 quán khác ở gần đó điều qua “tiếp tế”.

Nhân viên bảo vệ kiêm bán bao cao su

Hằng ngày, quán mở cửa hoạt động từ 12 giờ đến 22h30, khách vào muốn uống bia, hát karaoke, mua bán dâm thì tùy. Giá bán dâm 300.000 đồng/lần; trong đó tôi lấy 50.000 đồng/lần. Khách mua bao cao su ở đây với giá 50.000 đồng/cái, giữ xe 20.000 đồng/chiếc, 60.000 đồng/giờ karaoke”.

Một cán bộ của PC14 cho biết: “Trước năm 1992, bà Thu bán ở Q.Thủ Đức; đến năm 1992 dời về Q.Bình Thạnh bán. Đến năm 2003, bà Thu tổ chức hoạt động bán bia “ôm” múa sexy nhưng do không cạnh tranh nổi với các quán khác nên năm 2006 bà Thu đã tổ chức bán dâm tại chỗ. Nhân viên, tiếp viên làm việc tại đây không có hợp đồng lao động và không được lãnh lương hằng tháng nên thu nhập hằng ngày chủ yếu dựa vào tiền boa, tiền bán dâm, tiền bán bao cao su, giữ xe với giá cao”. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.