Đoàn công tác TP.HCM thắp nến tri ân liệt sĩ tại Côn Đảo

Như Lịch
Như Lịch
21/07/2024 07:28 GMT+7

Tối 20.7, hàng vạn phần mộ liệt sĩ có tên và không tên tại Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo) lung linh ánh nến tri ân từ các đoàn viên thanh niên, lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng viếng và dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) gồm đoàn cán bộ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Côn Đảo, những cựu tù chính trị Côn Đảo, thân nhân liệt sĩ và tuổi trẻ TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Đoàn công tác TP.HCM thắp nến tri ân liệt sĩ tại Côn Đảo- Ảnh 1.

Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

NGUYỄN NHƯ

Trong lễ thắp nến tri ân, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM chia sẻ: "Nghĩa trang Hàng Dương là nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày. Những người con đất Việt nằm xuống phần đất này dẫu có tên hay chưa biết tên đều đã âm thầm dâng hiến trọn cuộc đời mình cho non sông Tổ quốc".

Đoàn công tác TP.HCM thắp nến tri ân liệt sĩ tại Côn Đảo- Ảnh 2.

Tại đền thờ Côn Đảo, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đánh chuông tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

NGUYỄN NHƯ

Ông Nguyễn Hồ Hải khẳng định đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn khắc ghi và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn công tác TP.HCM thắp nến tri ân liệt sĩ tại Côn Đảo- Ảnh 3.

Các cựu tù Côn Đảo, thân nhân liệt sĩ, cán bộ và đoàn viên thanh niên dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương

NGUYỄN NHƯ

"Xin được tri ân, cảm tạ và nguyện mãi chăm lo, đáp đền các mẹ Việt Nam anh hùng đã nuốt lệ, nén niềm đau tiễn chồng, tiễn con đi kháng chiến theo tiếng gọi non sông mãi mãi chưa về. Xin nguyện chung sức, chung lòng tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, cùng nhau quyết tâm xây dựng khối đại đoàn kết vì một đất nước Việt Nam văn minh và giàu đẹp", ông Nguyễn Hồ Hải bày tỏ.

Đoàn công tác TP.HCM thắp nến tri ân liệt sĩ tại Côn Đảo- Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (đến từ TP.HCM) thắp hương tại một phần mộ liệt sĩ vô danh. Chị Thảo cho biết đây là lần đầu đến Côn Đảo, thấy bồi hồi xúc động

NGUYỄN NHƯ

Đại diện cho các bạn trẻ tham gia tưởng niệm liệt sĩ, chị Nguyễn Minh Uyên, Phó chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM, cho biết tình yêu tha thiết dành cho quê hương đã thôi thúc hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân yêu nước của dân tộc ta dù bị giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, trải qua những đòn roi tra tấn dã man, tàn bạo của kẻ thù nhưng vẫn giữ trọn khí tiết, một lòng bảo vệ cách mạng.

Trong số đó, Thành đoàn TP.HCM có 6 liệt sĩ hy sinh tại nơi đây và hơn 150 cô chú nguyên cán bộ Thành đoàn là cựu tù chính trị Côn Đảo.

Đoàn công tác TP.HCM thắp nến tri ân liệt sĩ tại Côn Đảo- Ảnh 5.

Ngọn lửa yêu nước được trao truyền qua các thế hệ

NGUYỄN NHƯ

"Các liệt sĩ, các cô chú cựu tù chính trị, tù binh Côn Đảo là những anh hùng, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo về nghị lực, về lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng", chị Nguyễn Minh Uyên tâm tình.

Hoạt động thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo nằm trong chương trình kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2024), do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Côn Đảo tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.