Liệt Sĩ

Dân làng đội mưa đón linh cữu liệt sĩ CSGT hy sinh do sạt lở đèo Bảo Lộc
Đời sống

Dân làng đội mưa đón linh cữu liệt sĩ CSGT hy sinh do sạt lở đèo Bảo Lộc

Dù trời đổ mưa to nhưng rất đông người dân cầm hoa cúc trắng xếp hàng hai bên đường để đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng, người CSGT đã hy sinh trong vụ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) về quê nhà.

Hơn 1.000 thanh niên Quảng Ninh tri ân anh hùng liệt sĩ
Đoàn - Hội

Hơn 1.000 thanh niên Quảng Ninh tri ân anh hùng liệt sĩ

Tuổi trẻ Quảng Ninh đã có những giây phút xúc động khi thắp nến tri ân các liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7).

Huyền thoại của sự hy sinh
Thời sự

Huyền thoại của sự hy sinh

Với quá khứ là vùng đất lửa chiến tranh, ngày nay Quảng Trị có hơn 2.833 Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) và gần 2 vạn liệt sĩ. Trong đó, một gia đình ở thôn Linh An (xã Triệu Trạch, H.Triệu Phong) có đến 5 Mẹ VNAH và 11 liệt sĩ. Họ là cả 1 huyền thoại, huyền thoại cho sự hy sinh.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm thắp nến tri ân tại nghĩa trang Tân Biên
Đoàn - Hội

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm thắp nến tri ân tại nghĩa trang Tân Biên

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn cùng gần 1.500 đoàn viên, thanh niên đã thắp nến tri ân hơn 14.800 phần mộ anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.

Gặp lại đồng đội nhân ngày 27.7 ‘như người nhà đi lâu mới về’
Thời sự

Gặp lại đồng đội nhân ngày 27.7 ‘như người nhà đi lâu mới về’

Hơn 120 người là Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng đã có dịp gặp nhau nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.

Tháng 7 tri ân ở Quảng Trị
Bạn cần biết

Tháng 7 tri ân ở Quảng Trị

Những ngày này, tại các nghĩa trang, di tích lịch sử ở Quảng Trị, hàng vạn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và du khách lại tìm về dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Top